|
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Hình ảnh Mẹ và Thánh địa
|
|
|
|
Hình ảnh Mẹ và Thánh địa
0. Hình ảnh Lạ
Luu ý: Những hình ảnh Lạ trong phần nầy do một số những du khách và dân địa phương đã chụp được tại làng Mễ Du. Tin hay không tùy theo cá nhân của các bạn. Ngoài ra trang nầy cũng trình bày những hình ảnh lạ từ các nơi khác.- Hình ảnh Lạ từ web USA (anh ngữ): http://www.medjugorjeusa.org/strange.htm
- Hình ảnh Lạ từ web Đan Mạch (đan ngữ): http://www.medjugorje.dk/fotosider/uforklarige/mirakel_high/mirakel_high.html và http://www.medjugorje.dk/fotosider/uforklarige/mirakel_bred/mirakel_bred.html
- Hình ảnh Lạ của chị Liên T. Wood (chị Liên là một người Việtnam cư ngụ ở làng Mễ Du hơn 8 năm, chồng của chị là một người Canada giữ một chức vụ không nhỏ trong cơ quan Liên Hiệp Quốc ở Nam Tư (FN), ông đã bị ám sát khoãng 7 năm về trước. Chị sống trong một chiếc xe nhỏ theo tinh thần thánh Phanxicô khó nghèo, mặc dù Chị có khoãng 5 miếng đất và một nhà trọ ở làng Mễ Du, hàng năm chị Liên được nhiều nhà thờ/giáo xứ từ nhiều quốc gia trên thế giới như Israel, USA, Đại Hàn, Việtnam, Pháp, ...mời đến nhà thờ hoặc giáo xứ để chữa bịnh cho những người đau yếu, bị quỹ ám, tàn tật, ...Hàng ngày Chị Liên chỉ ăn bánh mì không, uống nước lã, ăn chay kinh nguyện, tiếp đón nhiều phái đoàn người ngoại quốc hành hương Mẹ Mễ Du ghé thăm Chị và xin chữa bịnh. Chị là bạn thân của Chị Vicka (một trong 6 Thị nhân tại Mễ Du) và chị Julia Kim (người được Chúa chọn ở Naju, Đại Hàn). Chị Liên có cho chúng tôi xem một số hình ảnh Chị đã tự chụp hay nhờ người khác chụp qua máy của Chị. Khi rữa hình ra thì có một số hình Lạ, mời các bạn xem)
- Hình ảnh Lạ khác xuất phát từ làng Mễ Du (hình của Chị Liên tặng và được chụp lại)
- Mẹ Sàigòn khóc (Hôm nay là chúa nhật 30.10.2005, còn một ngày nữa là hết tháng Mân Côi Đức Mẹ. Nhận được nguồn tin từ Việt Nam cho hay Tượng Đức Mẹ Nữ Vương Hoà Bình trước nhà thờ Đức Bà Chánh Toà Sàigòn khóc. Không biết có một sự liên quan gì không?. Memedu@dk xin trích đang từ www.vietcatholic.net mời các bạn xem)
- Mẹ Sacramento (tiểu bang California, USA) khóc chảy máu (Mẹ Sàigòn khóc, rồi Sài gòn bị động đất, mấy ngày nay lai có hiện tượng Mẹ khóc chảy máu ở Nhà thờ Các Thánh Tử Đạo tại Sacramento thuộc Mỹ quốc. Không biết có một sự liên quan gì không?. Memedu@dk xin trích đang từ www.MeMaria.org mời các bạn xem)
- Mẹ Naju (Đại Hàn) khóc chảy máu (Mẹ Sàigòn khóc, rồi Sài gòn bị động đất, mấy ngày nay lại có hiện tượng Mẹ khóc chảy máu ở Nhà thờ Các Thánh Tử Đạo tại Sacramento thuộc Mỹ quốc. Sau gần 3 năm vắng bóng, ngày 31.12.2005 Mẹ lại khóc và ban thông điệp cho chị Julia Kim (là bạn của Chị Liên ở Mễ Du, và là người được nhiều ơn của Mẹ và Chúa Giêsu, xin xem những hiện tượng lạ từ Chị Julia Kim ). Không biết có một sự liên quan gì không?. Memedu@dk xin trích đang từ www.MeMaria.org mời các bạn xem)
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|
|
|
|
-
Có 3 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn
Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com