Vào những thời đại của đức tin, các người thợ xây dựng các vương cung thánh đường dâng kính Đức Maria đã được hăng say rất nhiều nhờ lòng sùng kính đối với Mẹ. Nếu một ngọn tháp, một cây cột, một bức tranh ghép hợp hoặc một bức bích họa nào có thể làm tăng thêm giá trị của tòa kiến trúc và sự tôn vinh cho Đức Maria, thì chắc chắn chúng đã được thực hiện. Ngay cả những phần khuất ẩn cũng được sơn vẽ hoặc chạm trổ một cách tỉ mỉ. Điều quan trọng duy nhất chính là: Nó có làm đẹp lòng Mẹ Maria không?
Nếu như chúng ta cũng được thôi thúc bằng khát vọng sống sao cho luôn đẹp lòng Mẹ Maria, chúng ta có thể vững tâm vì cuộc sống ấy sẽ làm đẹp lòng Thiên Chúa. Mà xét cho cùng, đó là tất cả những gì thực sự có giá trị. Suy tư điều ấy, chúng ta hãy tự kiểm điểm bản thân. Tiêu chuẩn này có thể thôi thúc chúng ta hãy sắp xếp lại những ưu tiên của bản thân, để sống câu châm ngôn qua Mẹ Maria mà đến với Chúa Giêsu. Khi ấy, Chúa Kitô sẽ trở nên mục tiêu tối thượng cho mọi nỗ lực của chúng ta. Đó chính là trật tự chính đáng của các sự vật.
Trái Tim Rất Thánh Đức Bà Maria là Nữ Vương Phép Thánh Thể - cầu cho chúng con.