William Law đã viết: “Nếu có ai chỉ cho bạn con đường ngắn nhất, bảo đảm nhất để được hạnh phúc và nên trọn lành, nhất định họ sẽ cho bạn biết qui luật này: hãy tạ ơn và chúc tụng Thiên Chúa về tất cả những gì xảy đến với bạn.” Đức Mẹ Sầu Bi đã sống qui luật ấy.
Có bao giờ bạn đã hình dung Mẹ Maria trong nhà thánh Gioan sau khi Chúa Giêsu ủy thác Mẹ cho thánh nhân không? Phải chăng nhiều lúc Mẹ đã từng ngồi trên một chiếc ghế thấp, chuyện vãn với thánh Luca? Phải chăng đôi tay hiền lành của thánh nhân nắm lấy bàn tay Mẹ để thúc giục Mẹ hãy chia sẻ những kỷ niệm của Mẹ để giúp ngài viết ra Phúc Âm? Phải chăng một nỗi đau buồn nào đó của Mẹ được vơi đi qua việc thổ lộ với người y sĩ đầy cảm thông ấy? Phải chăng Mẹ đã mỉm cười khi kể về hài nhi, về con trẻ chập chững, về anh thợ mộc tuổi thiếu niên biết vâng lời cha mẹ?
Vì thế chẳng có gì ngạc nhiên khi chúng ta đem những lời thỉnh nguyện của mình đến cùng Đức Mẹ, chúng ta tin chắc về sự ủi an nơi vòng tay từ mẫu của Mẹ.
Trái Tim Rất Thánh Đức Bà Maria là thầy dạy chúng con con đường đến với Thiên Chúa - cầu cho chúng con.