Mình mới nhận được tin này rất buồn. Bạn mình, Đoàn Thị Tuyết Trinh, người bạn rất thân đang bị ung thư máu. Mình thật rất long lắng cho bạn đó nhưng mình không thể làm gì hơn là cầu nguyện. Mình mong các bạn cùng hiệp thông với mình dâng nên Chúa Những lời cầu nguyện cho bạn đó. Mong Chúa cho bạn thêm sức mạnh để vượt qua nỗi đau khổ.
[QUOTE=ConXinCamTa;83229]Mình mới nhận được tin này rất buồn. Bạn mình, Đoàn Thị Tuyềt Trinh, người bạn rất thân đang bị ung thư máu. Mình thật rất long lắng cho bạn đó nhưng mình không thể làm gì hơn là cầu nguyện. Mình mong các bạn cùng hiệp thông với mình dâng nên Chúa Những lời cầu nguyện cho bạn đó. Mong Chúa cho bạn thêm sức mạnh để vượt qua nỗi đau khổ.
Chúa ơi bạn con bây giờ rất buồn, sức khỏe lại không tốt, không chịu ăn nữa chứ, làm sao đây bây giờ? Con chỉ xin Chúa cho bạn ấy có thêm sức mạnh để vượt qua thử thách này.
Con chỉ mong bác sĩ đó nói sai( trong trường hợp này). Gia đình bạn Trinh chưa cho bạn đó biết, chỉ nói là bị thiếu máu. Chúa ơi con chỉ mong rằng đó không phải là sự thật.
Chúa ơi!!! con xin Chúa..xin Người hãy lắng nghe lời cầu nguyện của chúng con..xin Ngài ở bên,che chở,giữ gìn,chúc lành.... và nhiều thật nhiều sức khỏe đê mau mau khỏi bệnh nha Chúa !!! xin Chúa nhậm lời chúng con nguyện cầu. amen!
Xin Chúa hãy xót thương đến chúng con đang kêu cầu Ngài. Chúa nói rằng: ai xin thì cho, ai gõ thì mở. Vậy chúng ta cùng cầu nguyện cho bạn ấy để bạn thoát qua cơn bệnh này.