Cũng bùn cười thiệt.mình cũng xin kể một câu chuyện để góp vui cùng các bạn nè.mình vừa được nghe hôm qua do 1 cha cũng khá khiêm tốn về chiều cao .cha chỉ cao khoảng 1m 50 thôi các bạn ạ.cha kể như thế này
vào ngày lễ giáng sinh người ta đi tham dự lễ rất đông trong số đó có rất nhiều nam nữ trong và ngoài đạo .đến lúc rước lễ Cha xuống cho rước lễ như mọi khi.Đột nhiên có một cô gái trông rất là xinh xắn lên rước lễ.khi cha cầm bánh thánh lên và đọc "đây là mình thánh Chúa Ki-Tô".nếu là người bên đạo thì nói amen là xong .nhưng cô này đứng nhìn cha 1 lúc lâu.cha nói thầm bảo tại sao con bé này lại đứng nhìn mình thế nhỉ ? có phải mình đẹp trai quá không ? Cha đang suy nghĩ thì cô gái đó liền thưa .các bạn biểt cô gái đó thưa như thế nào không ;
cô ấy thưa cha một cách rất ngọt ngào rằng:" em xin anh "
trời mình máu thánh chúa mà đáp là em xin anh à.
cha xứ !!!? <gần xỉu>