“Kìa bà nào đang tiến lên như rạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời; oai hùng như đạo binh xếp hàng vào trận?” Chúa Giêsu đã đưa Mẹ Người lên thiên đàng cả xác hồn bởi vì Mẹ không hề vương vấn tội lỗi – trọn đời đồng trinh – và là Mẹ Thiên Chúa.
Sau khi Chúa Giêsu lên trời, Mẹ Maria ở lại trần gian “lưu đầy” một quãng thời gian nữa. Thánh Kinh không viết nhiều về Mẹ Maria. Mẹ là “Người Nữ được bao phủ trong thinh lặng… Tất cả vinh quang của nữ tử Đức Vua đều ở bên trong”.
Ngay từ giây phút đầu thai, Đức Maria được “đầy ơn phúc.” Và từng giây phút trong cuộc đời, Mẹ được tăng thêm ơn thánh và tình yêu. “Lễ Ngũ Tuần là một Bêlem đặc biệt của Đức Maria, một lễ Hiển Linh mới, trong đó, Mẹ đứng kề bên Hang Đá của Chúa Kitô Mầu Nhiệm, và một lần nữa tỏ Người ra cho các mục tử và các đạo sĩ khác” (Fulton J. Sheen).
Đức Maria là nguyên nhân niềm vui của chúng ta, là cửa thiên đàng cho tất cả các thánh.
Trái Tim Rất Thánh Đức Bà Maria là tấm gương sống động lòng mộ mến đức khiêm nhường - cầu cho chúng con.