|
-----BÊ-lem, Ba Vua, Na-da-rét… người ta không thể nào đọc những chữ ấy mà không nghĩ đến Đức Nữ Đồng Trinh hằng săn sóc đến Con Trẻ Giêsu. Tên mẹ và tên con không bao giờ xa cách được và kẻ nào yêu Chúa sẽ đầy lòng kính mến Đức Nữ Đồng Trinh, Mẹ Người. Chúng ta không thể bỏ sự suy ngắm về Chúa Giêsu Hài Đồng mà không nhắc đến Mẹ Người, Bà hằng lo lắng và âu yếm săn sóc Người: Đức Nữ Đồng Trinh đầy ơn phúc. Trong ba mươi năm, hằng giây, hằng phút Đức Mẹ thường ở cạnh Chúa. Người đã gìn giữ và săn sóc Chúa. Người đã giới thiệu Chúa cho nhân loại và Người đã làm việc vì Chúa.
-----Đức Nữ Đồng Trinh đã gìn giữ Con Trẻ Giêsu: Bạn ơi! Bạn hãy tưởng tượng sự vui vẻ và tình âu yếm dồn dập trong lòng Đức Mẹ khi Người bế Đấng Cứu Thế trong lòng mình và khi nhìn mặt Chúa, Người thấy cái cười quí trọng của Con. Và như thế sẽ nảy ra trong tâm hồn bạn ý nghĩ này: “ Lạy Chúa Giêsu! Chúa sẽ ở trong hồn tôi cũng như thế khi tôi có thể nói được rằng tôi sạch tội”. Đó là một sự vui mừng mà vẻ dịu dàng sẽ đốt nóng lòng tôi khi tôi xưng tội cẩn thận. Tôi giữ Chúa Giêsu trong hồn tôi, tối nói ngoa chăng? Không, vì chính Chúa đã nói rằng: “ Kẻ nào yêu Ta, sẽ giữ Lời Ta và Cha Ta sẽ yêu nó và Chúng Ta sẽ đến cùng nó, Chúng Ta sẽ ở trong nó.”( Ga 14, 25)
-----Bạn ơi! Bạn cũng vậy, bạn cố ăn ở cho thành kẻ săn sóc tín nghĩa của Chúa. Bạn hãy tránh xa những chước cám dỗ như Mẹ Maria tránh xa vua Hêrôđê với Chúa Giêsu. Và có khi nào bạn không thể xa lìa những chước ấy, bạn hãy cầu xin với lòng sốt sắng, bạn hãy cầu xin Mẹ Maria: “ Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria, Mẹ con, xin Mẹ hãy giữ Chúa Giêsu trong lòng con như Mẹ đã giữ Chúa khỏi lưỡi gương sâu độc của vua Hêrôđê.”
-----Đức Nữ Đồng Trinh Maria đã săn sóc Chúa Giêsu! Chúa Giêsu đã theo hết thời gian trong đời loài người; Người là đứa trẻ nhỏ, Người khát, Người chơi, Người nghĩ, Người lớn lên. Mọi sự cần thiết, Người đều nhận ở tay Đức Nữ Đồng Trinh và Mẹ Maria không tiếc Chúa một sự vất vả đau đớn nào. Mẹ vui mừng ngần nào khi thấy Chúa lớn khôn và nở nang từng ngày! Nhưng bạn, bạn ơi! Chúa có lớn khôn trong bạn không? Vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. Mỗi lần bạn đọc Kinh Thánh, mỗi lần bạn chăm chú và vui vẻ học giáo lý công giáo, mỗi lần bạn đọc một cuốn sách đạo đức hay bạn rèn luyện tính nết mình, mỗi lần bạn nghe giảng, tất cả những lần ấy Chúa sẽ lớn lên trong bạn, trong trí không bạn. Và tất cả những lần bạn cầu nguyện , bạn xưng tội hay bạn chịu lễ, những lần bạn toàn thắng một chước cám dỗ, lần nào cũng vậy, Chúa đều lớn lên trong hồn bạn.
-----Đức Nữ Đồng Trinh Maria đã giới thiệu Chúa. Những người chăn chiên chạy đến thờ lạy và chính Đức Nữ Đống Trinh bế Chúa cho họ xem. Ba vua ở phương Đông đến và thấy Chúa ở trên tay Đức Mẹ Maria. Hai tiếng “ Mặt nhật” có nghĩa là “ kẻ trình dây Chúa”. Vậy ai là mặt nậht linh động đầu tiên? Chính là Đức Nữ Đồng Trinh. Bạn ơi! Bạn cũng phải thế, bạn là mặt nhật của Chúa. Theo điểu răn cao quý của đạo thánh thiện của ta, mỗi một người công giáo là một Đấng Ki tô thứ hai. Ước gì Đấng ở trên cao trong thấy bạn, trông thấy tính dễ yêu của bạn, trông thấy sự thanh sạch của hồn tươi sáng ở mắt bạn, phải, ước gì Đấng ấy sẽ phải nói: “ Ta thấy Chúa Giêsu, ánh sáng ở trong con. Than ôi! Con ơi! Biết bao thanh niên nam nữ công giáo bây giờ chỉ hiến cho chúng ta khuôn mặt khác lạ của Chúa Cứu Thế. Và có lẽ, trong lúc này nếu con nhìn vào hồn con, con cũng sẽ kêu đầy sợ hãi: Lạy Chúa Giêsu đáng thương! Chúa thành ra thế nào ở trong tôi> Tôi cứ giữ tình trạng này mãi sao?
Đức Nữ Đồng Trinh làm việc vì Chúa. Mẹ phải may mặc cho Chúa, phải săn sóc Chúa, phải nghĩ đến công việc nội trợ. Còn bạn ? Bạn đã làm được việc gì, dầu là một việc nhỏ và dầu bằng cách nào cho Chúa chưa? Khi bạn làm bài nhà trường, bạn hãy bắt đầu và kết thúc bằng vài lời cầu xin ngắn ngủi, bạn hãy dâng công cuộc của bạn cho Chúa và chính vì Chúa mà bạn làm việc. Khi đọc kinh buổi sáng, bạn hãy dân Chúa các công việc, sự nghĩ ngợi, cuộc giải trí, nỗi đau buồn, điều thất vọng và tất cả những sự lo nghĩ trong ngày sắp đến… Chính vì Chúa mà bạn làm việc. Trong ngày hôm ấy, nếu vì một lời nói âu yếm, bạn dắt bạn mình đang tội lỗi về đường lành. Chính vì Chúa mà bạn làm việc. Khi hội họp, người ta nô đùa với những trò chơi vô ích và đàng điếm, nhưng bạn khôn ngoan, bạn vẫn giữ lễ phép, bạn không châm chọc, bạn sẽ dùng lời nói đứng đắn, để làm đỏ mặt những kẻ hoan hô cười lớn, đó chính vì Chúa mà bạn làm việc.
-----Bạn nhận thấy nhiều kẻ danh vọng mà không biết đạo công giáo thánh thiện, bạn sẽ làm cho họ chú ý đến cuốn sách tốt hay một tạp chí. Chính vì Chúa mà bạn đã làm việc. Trong kỳ nghỉ hè, bạn quen được nhiều người mà đã lâu lắm họ không xưng tội nữa, bạn sẽ dắt họ đi với bạn, bạn sẽ đi xưng tội và chịu lễ với họ: vì Chúa bạn đã làm việc. Đó bạn ơi! Có biết bao nhiêu cách bạn có thể làm việc suốt ngày cho người Con Linh Thánh của mình. |
|