Ngọn lửa tình nồng

Thơ của thánh Gioan Thánh Giá

LM. Trăng Thập Tự chuyển sang thơ Việt

Những khúc ca của linh hồn khi hiệp thông thân mật với Thiên Chúa trong tình yêu

Ôi ngọn lửa tình nồng
Thì ra Người đã
Đốt giữa lòng em
Vết phỏng thật êm ái.

Ôi ngọn lửa tình nồng
Ngủ quên sao chớ
Xé nốt giùm em
Tấm thân này lụa đào.

Ôi cái ấn lửa thật êm đềm
Ôi vết thương răng mà thú vị
Ôi bàn tay chi mà mềm
Chỉ mới một cái chạm nhẹ
Mà đã nếm được cõi đời đời
Hoàn lại hết mọi món nợ
Ôi Người vừa giết em
Vừa đổi chết thành sống kìa.

Ôi những đuốc lửa
Mà bao ánh rực rỡ
Khiến những hố thẳm của giác quan
Giác quan xưa tăm tối mù lòa
Nay thật hết sức tuyệt diệu
Dội lại sức nóng và ánh sáng
Cho Đức Tình Quân
Đức Tình Quân đời đời.

Ôi Đức Tình Quân
Bao dịu dàng âu yếm
Chúa tỉnh giấc nơi lòng con
Nơi mà riêng mình Chúa
Được âm thầm ở lại.

Ôi Đức Tình Quân
Hơi thở dịu thơm Chúa
Đầy tốt lành và vinh quang
Đã khiến cho lòng con
Yêu ngất ngây dường nào.