Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Thông điệp Lễ Phục sinh của các nhà lãnh đạo các Giáo Hội Kitô tại Giêrusalem

  1. #1
    maria_hanh98's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Dec 2009
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: daklak
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 310
    Cám ơn
    4,824
    Được cám ơn 1,882 lần trong 299 bài viết

    Default Thông điệp Lễ Phục sinh của các nhà lãnh đạo các Giáo Hội Kitô tại Giêrusalem




    Thông điệp Lễ Phục sinh của các nhà lãnh đạo các Giáo Hội Kitô tại Giêrusalem


    WHĐ (3.04.2010) – Theo tin từ Tòa Thượng phụ Công giáo Latinh Giêrusalem, hôm qua 2-04, Thứ sáu Tuần Thánh, các nhà lãnh đạo các Giáo Hội Kitô đã soạn thảo một Thông điệp chung gửi các Kitô hữu nhân Đại lễ Phục sinh.
    Bức Thông điệp mang chữ ký của 13 nhà lãnh đạo các Giáo Hội Kitô tại Giêrusalem, gồm Công giáo, Chính Thống giáo, Tin lành, Anh giáo.
    Sau đây là toàn văn Thông điệp Phục sinh.

    ***

    Alleluia! Đức Kitô đã sống lại!
    Người đã sống lại thật. Alleluia!

    Chúng tôi, những người đứng đầu các Giáo Hội Kitô tại Thánh Địa, cùng với các bạn, chúng tôi chia sẻ Tin Mừng về sự sống của Giáo Hội Kitô chúng ta, một Thân Mình duy nhất nơi Đức Kitô, hằng ngày đang sống niềm tin vào sự sống lại. Mong sao sứ điệp của chúng tôi gửi đến các bạn, những người đang ở gần hay xa Thánh Địa, là sứ điệp của niềm hy vọng, đem lại những khích lệ, củng cố tinh thần nhẫn nại. Chúng tôi biết các Kitô hữu đã phải đương đầu với biết bao cuộc chiến, tại xứ sở này cũng như tại nhiều nơi trên thế giới.

    Chúng tôi biết sức mạnh của thất vọng.
    Chúng tôi biết sức mạnh của sự dữ.

    Chúng tôi biết quyền bính của “các nguyên thủ và những thế lực” trong thế giới này vẫn thích gây chia rẽ, áp bức và đau khổ cho dân được Chúa dựng nên.
    Cũng như các bạn, chúng tôi biết quyền lực của tội lỗi và cái chết.

    Nhưng chúng tôi cũng biết sức mạnh của Phục sinh. Chúng tôi biết quyền năng của Chúa đang làm trỗi dậy niềm hy vọng từ những thất vọng.

    Chúng tôi biết quyền năng của Chúa, Đấng đã dùng sự tha thứ và tình yêu nơi Đức Giêsu Kitô, là Chúa và là Đấng Cứu độ chúng ta, mà chiến thắng sự dữ.

    Chúng tôi biết quyền năng của Chúa nơi Đức Kitô, Đấng đối mặt với “các nguyên thủ và chính quyền”, khích lệ đức Tin và thái độ biết tôn trọng nhau, cổ võ lòng dũng cảm nói lên sự thật vì lợi ích của từng người trong cộng đoàn dân Chúa.
    Chúng tôi biết ơn tha tội có sức mạnh khôi phục các mối dây liên hệ trong các gia đình và trong đại gia đình các dân tộc.
    Chúng tôi biết ơn được sống đời đời đem lại sức mạnh cho những ai biết tin tưởng vào Chúa.

    Các Kitô hữu thuộc mọi thế hệ đang phải đối mặt với bao nhiêu thách đố. Thế hệ của chúng ta không khác các bậc tiền bối. Cùng với các bạn, chúng ta gánh vác những trọng trách và đối mặt với nhiều trở lực. Giáo Hội Kitô đã đương đầu với các cuộc chiến, tại đây, trên mảnh đất này. Tuy nhiên, chúng ta biết mình vừa là Hội Thánh tại Núi Sọ đồng thời cũng là Hội Thánh của biến cố Phục sinh, nên chúng ta tiếp tục sống trong nềm hy vọng tràn trề.

    Đức tin của chúng ta không ở trong quyền lực của sự chết nhưng trong quyền năng sự sống đã được Đức Kitô hiến dâng làm hy lễ.

    Chúng tôi xin các bạn cầu nguyện cho chúng tôi và cho mọi anh chị em Kitô hữu của các bạn, “những viên đá sống động” của Thánh Địa, sinh ra từ mọi truyền thống Kitô giáo. Xin các bạn cầu nguyện cho chúng tôi đang chiến đấu cho công lý, hòa bình và hòa giải, để khi Chúa Giêsu quang lâm, Người không phải khóc một lần nữa cho thành Giêrusalem, nhưng vui mừng vì chúng ta đã hiệp nhất, biết tôn trọng và yêu mến mọi dân tộc sống trên Thánh Địa. Đồng thời các bạn cũng hãy an tâm vì chúng tôi luôn cầu nguyện cho các bạn.

    Nguyện xin Thiên Chúa hằng sống và chân thật, là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành, gìn giữ và bảo vệ các bạn, bây giờ và cho đến muôn đời. Amen.

    Alleluia! Đức Kitô đã sống lại!
    Người đã sống lại thật. Alleluia!

    http://hdgmvietnam.org/
    Chữ ký của maria_hanh98
    Nhịp nhàng ngàn lời ca tụng Chúa... :sing:

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com