|
 Nguyên văn bởi nguyentu0403
Xin chào các anh em Thanhcavietnam, mình là người chưa vào đạo công giáo, đang trong giai đoạn chuẩn chị gia nhập gia đình công giáo, mình có 1 số vấn đề thắc mắc về đạo công giáo hơi nhạy cảm...và tế nhị một chút, thật tình mình ko bít hòi ai, nên đành mạo phạm lên 4rum hỏi, mog các anh em thứ lỗi và giải đáp hộ mình
Mình thường nghe nhiều người nói về đạo Thiên chúa một số điều như sau
1. Khi vào đạo công giáo, có nhiều sự ràng buộc ?
2. Khi theo đạo công giáo rồi thì bắt buộc ko dc theo bất kì 1 đạo nào khác phải k?
3. Về việc thờ phụng thì ko dc thờ ông bà tổ tiên, chỉ dc thờ đạo thôi ? Nhiều người nói rằng nếu đã thờ đạo rồi thì bàn thờ nhà ko dc thờ bất kì j nữa ngoài Thiên chúa, cụ thể là ở gần khu nhà mnh, có 1 một số gia đình họ theo đạo nhưng trong nhà họ có thờ ông bà tổ tiên, việc này đã làm họ bị ghanh ghét và xem thường , thậm chí kon thù họ, xem họ là kẻ thù trong đạo, họ nói rằng viec làm như thế là ko dc, xem thường đạo của họ, đã theo rùi thì phải tuan thủ, theo mình nghĩ thì "chiến tranh lạnh" giữa họ xảy ra, có thể dẫn tới nhiều vde xấu khác nữa:12: (việc này có thật và minh da chứng kiến ở gần nhà mình ), vậy thực hư nó như thế nào, có thực sự bị như thế ko?
4. Tại sao những người công giáo ở VN lại ăn thịt chó? Có bắt buộc ko?
5. Đạo tại sao lại có nhiều dòng như thế? người thì thờ chúa jesu, người thì thờ đức mẹ maria, rùi nhiều vi thánh khác, có phải là 1 đạo ra ko? những dòng đó khác nhau ntn?
Đó là 1 số thắc mắc ko dc hay cho lắm, vì mình ko bít hỏi ai:12:, mong các anh em thứ lỗi cho mình và giải đáp hộ, thanks cac anh em trước
Nhân hôm nay, diễn đàn có một bài mới, trích dẫn đầy đủ ở đây xin giới thiệu và mời bạn cùng ACE bỏ ra vài phút để suy ngẫm! Sau, bạn cùng ACE cùng trao đổi tiếp trong tinh thần Thương Yêu và Mời Gọi nhé!
"Ngày 7 tháng 4
Đức Mẹ của Người Bị Bỏ Rơi – Valencia, Tây Ban Nha
Chúng ta phải cám tạ Thiên Chúa về những nhục nhã, những vu khống, những xuyên tạc ác ý về những lời nói, việc làm, những thiếu sót hoặc ý hướng của chúng ta; về những chê bai đàm tiếu chúng ta phải chịu và tất cả những gì xảy đến trong hiện tại cũng như quá khứ đã gây đau đớn cho lòng tự ái của chúng ta.
Nếu chúng ta xét đến những lợi ích thực sự cho linh hồn, thật là một phúc lành đích thực khi chúng ta bị hạ giá và khinh khi. Không những vì nó giúp chúng ta thăng tiến trên đường trọn lành, mà còn vì vô vàn cơ hội nó đem lại giúp chúng ta tôn vinh Thiên Chúa và lập công phúc vinh quang trên thiên đàng mai sau. Khiêm nhượng là một qui luật của thế giới ơn thánh, bởi vì chúng ta thấy nó ở nơi Mẹ Maria, nơi các thánh và cả bản thân chúng ta, cho dù mờ nhạt và hầu như không thể phân biệt được. Có lẽ khiêm nhượng là một cái gì không thể tách rời khỏi Thiên Chúa. (F.W. Faber, Chân Thập Giá).
Trái Tim Rất Thánh Đức Bà Maria, hy vọng và an ủi ban ơn tha thứ xót thương - cầu cho chúng con.
G. Joseph Gustafson, S.S."
Thân Ái! |
|