Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 7 trên 7

Chủ đề: lối thoát nào cho tôi

Threaded View

  1. #4
    thanlannui's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Anê
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Không cần biết em từ đâu
    Bài gởi: 1
    Cám ơn
    10
    Được cảm ơn 12 lần trong 1 bài viết

    Default

    "Nếu bạn nghĩ bạn là người hạnh phúc thì chắc chắn bạn đang may mắn và hạnh phúc hơn rất nhiều người khác.
    Nếu bạn nghĩ rằng bạn là người bất hạnh thì chưa hẳn bạn là người bất hạnh nhất đâu."

    Mình học được lời chia sẽ của Bố Uy rằng muốn được sống hạnh phúc trong cuộc đời này thì hãy luôn nhớ 3 điều:
    Bám chặt vào Chúa trong mọi hoàn cảnh.
    Luôn lạc quan.
    Sống có ích cho cộng đồng.

    Bạn COP thân mến,vấn đề mà bạn đang mắc phải cũng là vấn đề mà mình đối diện hằng ngày khi tiếp xúc với những bệnh nhân bất hạnh, mình có thể phần nào hiểu được tâm trạng bi quan rối bời của bạn. Cuộc sống mỗi người một hoàn cảnh,không ai giống ai, dù muốn hay không nó cũng xảy ra rồi,hãy đối diện với khó khăn chứ đừng trốn tránh nó, sẵn sàng đón nhận tất cả như quà tặng đặc biệt mà Chúa thương ban.

    "HÃY TẠ ƠN TRONG MỌI HOÀN CẢNH (Tx 5,18)", mình gặp được câu này ngay những ngày đầu tiên làm bạn cuốn Kinh Thánh. Và mình tin rằng trong hoàn cảnh nào Chúa cũng có cách giúp mình. Quan trọng là mình có nhận ra con đường Ngài vạch ra hay không. Muốn được như vậy thì phải có sự thinh lặng cầu nguyện để lắng nghe, tuyệt vời nhất là cầu nguyện bằng chuối kinh Lòng Thương Xót, kinh Mân Côi và quyển sách Tân Ước...Nghe thấy là buồn ngủ muốn ngáp sái quai hàm luôn rồi đúng không..hihi mình cũng là người trẻ chẳng mấy hứng thú với kinh nguyện lắm đâu, nhưng chẳng biết từ khi nào, Thánh Thần nhập ra sao mà lại tìm thấy niềm vui lạ kì trong những lời kinh, đó là phút giây bình an hạnh phúc nhất trong ngày, tuyệt vời lắm đấy.Hãy thử xem! Kinh nghiệm riêng của bản thân muốn chia sẽ với bạn và mọi người thôi chứ không phải khuyên răn gì đâu nhé!

    Chúc bạn sớm tìm được niềm vui trong cuộc sống, có Chúa và Mẹ đồng hành!
    (Tham gia hoạt động với nhóm thiện nguyện của web thanhcavietnam là yêu đời liền ah, không thì vẫn còn rất nhiều chương trình thú vị để bạn tham gia phục vụ cho cộng đồng)


    HÃY VUI MỪNG VÌ CÓ NIỀM HY VỌNG,CỨ KIÊN NHẪN LÚC GẶP GIAN TRUÂN VÀ CHUYÊN CẦN CẦU NGUYỆN(Rm 12,12)

    Chữ ký của thanlannui
    Hồn con xin Chúa giữ gìn
    Nép mình bên Chúa an bình thảnh thơi

  2. Có 12 người cám ơn thanlannui vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com