Như Con Thiên Chúa đã mặc lấy thân xác trong lòng Đức Maria khi Chúa Thánh Thần rợp bóng trên Mẹ thế nào, thì giờ đây, Người cũng mặc lấy một thân mình nữa giữa lòng nhân loại, để tiếp tục rao giảng, cai quản và thánh hóa nhờ một bản tính nhân loại khác làm nên Nhiệm Thể của Người.
Vì thế, Nhiệm Thể Chúa Kitô không còn đứng giữa Người và tôi hơn là thân mình thể lý của Người đã đứng giữa Magdalen và lời tha thứ Người ban, hoặc bàn tay của Người giữa các trẻ thơ và phúc lành Người ban. Chính nhờ thân mình nhân tính, Chúa Kitô đã đến với nhân loại trong cuộc sống riêng của Người. Chính nhờ thân mình mầu nhiệm, Chúa Kitô đã đến với chúng ta trong đời sống mầu nhiệm của Người.
Tôi coi hồng ân Thiên Chúa Toàn Năng cho tôi được kết hợp với thân mình của Người là phúc lành trọng đại nhất. Lạy Chúa Kitô, con xin cám tạ Chúa vì được làm một chi thể trong thân mình của Chúa! Được làm một tín hữu Công Giáo thật vui sướng biết bao!