Để tiếp câu trả lời của em hôm qua anh viết được 1 trang dàì về hậu qủa tội lỗi và sự công bằng của Thiên Chúa bắt ta phải trả đồng xu cuối cùng (luyện tội). Anh viết gần hết thì con mèo của anh nhảy lên keyboard và nó cứ đánh, đánh, đánh làm xóa hết bài luôn. Tức qúa đi thôi, vài hôm nữa Anh sẽ viết lại. Bữa nay anh sẽ bắt con vàng (mèo) bỏ vào nồi nước sôi cạo lông, thui vàng để làm bữa nhựa mận (thịt chó cắt nhỏ xào ra nước kèo kẹo với huyết ăn với bánh đa và lá mơ thì bá cháy, người Bùi Chu kêu là nhựa mận là vậy) để chuộc tội xóa bài của Anh.
Nói dỡn thôi, anh thương con vàng này lắm mà.
thay đổi nội dung bởi: vũng_nước, 17-04-2010 lúc 05:05 AM