|
NỤ HỒNG THỨ HAI
Đức Maria Đấng đồng trinh, tất cả truyền thống Kitô Giáo đều tôn kính Đức Maria, như là Đấng đồng trinh. Theo phong tục Do Thái thiêú nữ Maria đã được đính hôn vớí Giuse, trong giai đoạn đâù của cuộc hôn nhân, hai người tuy cam kết sống chung, nhưng không hề chung chăn chung gối nhưng tại sao lại nhấn mạnh đến sự Đồng Trinh của Đức Maria, đó là vì khi chúng ta tuyên xưng Đức Maria Đồng Trinh, thì có nghĩa là chúng ta công bố một MầuNhiệm của Chúa Kitô một Mầu Nhiệm đức tin các Giáo Phụ Các nhà Thần Học kể cả LYTER tất cả đều tuyên xưng Mầu Nhiệm của Chúa Kitô, qua Mầu Nhiệm Thánh Nữ Đồng Trinh, mầu nhiệm đó là Đức Maria đã không thụ thai Thiên Chúa do Giuse hay một nam nhân nào khác nhưng chính Ngôi Lờì đã nhập thể trong cung lòng Đức Maria, mà không cần đến người đàn ông nào cả, tưởng cũng nên nhắc lại nơi đây. Tín điêù Đức Mẹ Đồng Trinh khác vơí tín điêù Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.
Tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, được xác quyết trong công đồng Phêrô năm 433 rằng: " Chính Ngôi Con Thiên Chúa đồng bản thể với ngôi Cha đã nhập thể trở thành người, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, các Giáo Hội Tin Lành, Chính Thống đều tuyên xưng Đức Maria là THÊ-Ô-TÔ-CỐT tiếng Hy Lạp có nghĩa là Đấng Kêu mang Thiên Chúa. Đấng cho Thiên Chúa chào đời trong lòng Đức Maria đã tiếp thụ sự yếu đuối của con người, nhờ đó mà Ngài trở nên phàm nhân, mỏng dòn, gần gũi chúng ta, để Chúng ta có thể thông phần vào Thiên tính của Ngài.
Còn tín điều Đức Maria Đồng Trinh nói lên được cái gì vắn tắt mà nói chúng ta nhớ lại từ thuở tạo dựng ban sơ Ông ADAM đã không tự chọn lấy Bà EVA nhưng chính Thiên Chúa đã lâý một phần xương thịt của ADAM làm nên EVA và đem trao tặng lại cho ông, như thế ngườì nữ đâù tiên được khai sinh là tự ý định của Thiên Chúa chứ không phải do ý định của người nam, người nữ thuộc trọn về Thiên Chúa, vậy giữ mình đồng trinh là một sự hiến dâng trọn nữ tính. Đức Maria EVA mới, muốn thuộc về Thiên Chúa trọn vẹn, phó thác toàn diện hồn xác cho Ngài, Chính Thiên Chúa mới là sự sung mãn cuả Thân xác Mẹ của tâm trí Mẹ Không ai khác co thể làm cho Mẹ thỏa tình vì thế Mẹ Là tạo vật mớí từ nơi Thương Giới, từ Thiên Chúa mà đến là tạo vật thứ nhất của thế giới mới, được khai sinh bởi việc Thiên Chúa Nhập thể. Đó là điều trọng đại được thực hiện trong Đức Maria người Thiêú Nữ nhỏ bé vô danh cuả NAHRAJET.
Đầy Mâù Nhiệm Thiên Chúa thật đơn sơ, đức tin của chúng ta để chấp nhận những điều cao siêu, thần bí, nhưng có khi lại vấp ngã khựng lại hoặc khó tiếp thu những điều rất đơn giản. Thiên Chúa giản dị đến thế đó chúng ta có tin nổi không ? |
|