Sau ngày Truyền Tin, Đức Maria viếng thăm đột xuất ngươì chi họ mình là Elisabeth đầy Thần Khí của Thiên Chúa Bà Êlisabeth hân hoan cất tiếng “em thật diễm phúc vì đã tin rằng Thiên Chúa sẽ thực hiện những gì Ngài đã nói cho em biết “ Bà không nói “ Em thât diễm phúc vì đã thấy Thiên Thần, hay vì em đã được nghe Sứ Thần của thiên Chúa. Đây là một niềm hạnh phúc trong giữa cái trơ trụi của Đức tin, Đức Maria được Bà Êlisabeth xưng tụng là Ngươì diễm phúc vì đã tin ở lơì Thiên Chúa.
Mẹ thật thoải mái để ca tụng Tình Yêu Thiên Chúa tâm hồn Mẹ lâng lâng xướng lên bài ca thầm kín mà Thánh Thần nhẹ Hát trong lòng Mẹ. Còn chúng ta sao cứng ngắc quá đi, chúng ta không còn biết hứng khởi và giản dị diễn tả niềm vui trong đức tin, và trong lời nguyện. Trong lời kinh Manificat Đức Maria đã không ngần ngại tuyên bô´:”” Từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi diễm phúc, Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Đây mơí thật là một lời lẽ của một tấm lòng khiêm nhu, sự khiêm nhu đâu phải khúm núm đấm ngực mãi, đành rằng lâu lâu phải thú nhận tội lỗi, nhưng cũng đừng làm như vậy hoài chúc tụng, ngợi khen lòng lân tuất Chúa quan trọng gấp mấy lần đứng sụt sùi than vãn tội nhân. thưa vơí Chúa cảm tạ Ngaì đã con tất cả đáng giá hơn là tiếc nuối, con chẳng có gì. Ngươì ngheò không chỉ vi đôi bàn tay trắng, nhưng chính vì biết đón nhận tất cả như một trẻ thơ biết ngửa tay xin cha, xin anh em cho mình mọi sự.
Đức Maria chính là con người đơn sơ chân thành ,được Chúa ban ân sủng chưá chan.