|
NỤ HỒNG THỨ 21- MẸ ĐỨNG DƯỚI CHÂN THẬP TỰ GIÁ
Đức Maria đã theo Chúa Giêsu đến chân Thập Giá cùng với vài phụ nữ khác và Thánh Gioan, Mẹ đứng bên cạnh Thập giá, không kêu ca không làm cho ai phải chú ý đến mình. Trước đây khi gặp bà góa Na-In đưa xác con, Chúa Giêsu không cầm nổi lòng thương xót, nên đã tìm cách trao trả đứa con cho Mẹ nó, chắc hẳn ngày đó Ngài cũng thấy trước hình ảnh một bà Me khóc âm thầm khóc đứa con một của mình, một ngày nào sau này khi từ Thập giá nhìn xuống.
Đức Maria không bắt người ta phải chú ý đến Mẹ, Mẹ đứng nhìn Chúa Giêsu trong niềm thương cảm vô cùng, sâu xa. Biết bao lần chúng ta tưởng mình biết thương cảm anh chị em mình, trong khi chúng ta chỉ biết than thân thách phận mình. Đứng trước nỗi đau khổ của người khác, chúng ta lại nghĩ đến nỗi đau khổ của mình, lòng thương cảm là đón nhận một cách vô vị lợi, nỗi đau khổ của người khác, vì vậy mà Đức Maria đứng bên Thập giá, Mẹ dũng cảm vì Mẹ không quay nhìn mình. Dưới chân Thập Giá Đức Maria chiêm ngắm cuộc hy tế của Isa-ác mới đang diễn ra. Hôm nay Thiên Chúa cung cấp Con Chiên để sát tế, hôm nay Thiên Chúa đã trở thành hy lễ hiến dâng mình cho đến cùng trong Tình Yêu. Đức Maria đứng ở đâý, trước kia Mẹ đã sinh hạ Đức Giêsu, nay Mẹ phó nộp Người, cùng chia sẻ nơi đau khổ và sự vâng phục của Người, Mẹ cảm thương với Người.
Cảm thương không phải là than trách, trước sự đau khổ của người khác , nhưng là vừa chia sẻ nỗi đau khổ của người kia và nhờ ơn Chúa vừa cảm nghiệm được rằng qua những đau khổ do Chúa vẫn dành cho ta một sự ưu ái trong lòng nhân hậu của Người, muốn cảm thương thì phải nhìn xa hơn, phải có lòng tin thì mới thoát ra khỏi cái vỏ bề ngoài nặng nề.
Đức Maria đứng kế bên Thập Giá hết mực thông hiệp với con, và trong u tối Mẹ tin vào ý định yêu thương của Cha muốn cứu chuộc thế giới
Sánh Ngươi với ai Nữ Tử Gierusalem hỡi.
Ai có thể an ủi người hỡi Trinh Nữ con gái Si-on.
Đức Maria đi trong đêm tối, Mẹ nghe Chúa Giêsu thốt lên “ Lạy Chúa sao Chúa bỏ con.” đây là lời kinh trong Thánh Vinh 21. Tuy được kết thúc với lời ca ngợi Thiên Chúa toàn thắng, nhưng lại bắt đầu với kinh nghiệm bị bỏ rơi trong sự nín thinh của Thiên Chúa.
Khi bị lạc mất con trong Đền Thờ, Đức Maria đã sống những đêm đen của lòng tin, Đưc Giêsu như không còn đó nữa, phải đi tìm Ngài, lòng bồn chồn lo lắng, giờ đây dưới chân Thập Giá Mẹ kinh nghiệm như Chúa muốn ruồng bỏ,nhưng Mẹ vẫn tiếp tục tin vào lòng nhân từ và tình yêu vượt thắng tội ác.
Đức Maria chia sẻ kinh nghiệm của Chúa Giêsu, khi Mẹ nhìn lên Người nghe những lời lăng mạ chế diễu. Khi thấy bọn lính khạc nhổ lên Người, khi bạn bè đã thoát thân để Mẹ cô quạnh. Khi thấy ngưới trộm lành hoán cải. Mẹ không lẩn trốn, Mẹ đứng đó và chịu mọi thứ đắm chìm mọi thứ như Chúa Giêsu trên Thập giá, không có manh áo để che đắp người.
Đức Maria nhìn ngắm con và không quay mặt đi chỗ khác, chúng ta thường sợ mất mặt, Xin Đức Maria giúp chúng ta tháo gỡ mọi mặt nạ mọi cách che đậy. Đức Giêsu có thể nhìn chúng ta trên Thập giá của Người, để tình yêu của Người có thể đắm chìm và cảnh tỉnh chúng ta.Amen
|
|