NỤ HỒNG THỨ 23 - NIỀM TIN CUA ĐỨC MARIA DƯỚI VƯC THẲM
Trong khoảng thời gian từ Thập Giá đến ngày ngũ tuần, tức lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Tin mừng không nói đến Đức Maria nữa. Sau khi an táng Chúa Giêsu Đức Maria đã sống vọng phục sinh như thế nào?
Trước đây khi mất con tại đền Thờ, khi thấy Chúa Cha dường như hắt hủi con của Ngài, đức Maria đã sống trong đêm đen đầy đặc, giỗ dằn Người phải xuống tận đáy vực nào? Điêù đó chỉ có mình Thiên Chúa mới biết, tuy vậy chúng ta cũng dám nói là những ai được mời xuống đáy vực thẳm, đêù đồng thanh công nhận rằng họ cảm được sự hiện diện rất dịu hiền của Đức Maria bên cạnh mình. Chúng ta không biết đức Maria đã sống ngày thứ 7 Tuần Thánh như thế nào? Bây giờ thì chúng ta biết là ánh sáng Phục Sinh đã chiêú tỏa, nhưng ngày âý Đức Maria nào đâu đã thấy, Mẹ chỉ có thể tin và hy vọng dù không có dâú nào chứng tọ điêù âý, Mẹ đã tin trong bóng đêm, tin vào lời Thiên Sứ Gabriel đã nói ngày Truyền Tin,” không có gì mà Thiên Chúa không thể làm được “ Thiên Chúa có đến nhắc lại lời đó cho Đức Maria, như có Thiên Thần đến ai ủi Đưc Giêsu tại Giêcsi-ma-ni không nhỉ Chắc là không ?
Đức Maria cầm canh trong đêm đen, người đã xuống đáy vực thẳm của Đức tin, vì vậy mà Mẹ là dâú chỉ của Mầu Nhiệm Giáo hội. Trải qua mọi thời đại, khi lòng tin cậy bị coi như cuồng tín, niềm hy vọng bi xem như điên rồ như Đức Maria. Giáo hội, quá phụ và cô đơn vẫn là dâú chỉ của niềm hy vọng cho tôi cùng giữa lòng Thế Giới.Đức Maria biết rành mạch mọi nỗi ngờ vực tuyệt vọng khắc khoải của chúng ta trước cái chết, Me đã biết những hoàn cảnh bế tắc, những ngôi mộ bị tảng đá nặng đè bít lôí ra.
Ngày thừ Bảy Tuần Thánh, Mẹ đã trải qua trước chúng ta vi thề và tấm lòng của một nguơì Mẹ Đức Maria đã chuyển cầu cho chúng ta, đặc biệt khi chúng ta phải qua ngưỡng cửa hẹp của cái chết để đi vào cõi sống, Chúa Giêsu đã để đức Maria lại như một ngưởi bạn đồng hành với chúng ta vậy, đó là chức năng cuôí cùng cua người Mẹ trong Thánh Linh, vì vậy mà chúng ta có thể thưa Thánh Maria Đức Mẹ. Chúa Trời xin câù cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong gio lằm tử. Xin Mẹ dậy chúng con để mọi nỗi lo sợ nghi vấn, chống đôí đêù lắng xuống và tiến tới ánh sáng mặc dâù màn đêm dầy đặc phủ xuống.