NỤ HỒNG THỨ 27 - KÍNH MỪNG MARIA, LỜI CẦU NGUYỆN CỦA NGƯỜI NGHÈO
Trước ngưỡng cửa Nhà Thờ một hành khất ngôì ăn xin, chiếc nón lá đặt bên cạnh, khi tin hữu đi ngang, Anh cất tiếng chào Bà, rôì thêm một lời khen để được lòng khách, đứa con của Bà kháu khỉnh quá anh tiếp ngay theo “xin Bà làm phúc, và giơ cánh tay cụt của mình, tôi là một người tàn phế, thấy tiền rơi vào nón anh, Anh nói tiếp, cám ơn bà xin Chúa trả công cho bà.
Dưới chân Đức Mẹ tôi là một trong những nguơì hành khất đến câù khẩn “ chào Bà Kính Mừng Maria, rôì thêm môt lời ca ngợi Bà đầy ơn phúc Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà có phúc hơn mọi người phụ nữ. Tôi giục lòng trắc ẩn của một người Mẹ và Giêsu con lòng Bà thật tuyệt vời, tôi quên sao được là tôi đến đây, vì tôi đang cầu xin Mẹ chuyển cầu cho tôi. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời câù cho chúng tôi. Tôi giãi bầy cho Mẹ những nỗi lo âu, buồn phiền, chán nản, mệt mỏi của tôi, là kẻ có tôi, lúc này là lúc tôi phải chiến đâú trong một cuộc chiến cam go, tôi đâu dám quả quyết là tôi sẽ kiên trì câù nguyện câù nguyện mãi mãi nên tôi lo thêm ngay “ khi nay và trong gio lâm tử.
Hội Thánh ban lời kinh này cho những ai đã phạm tội, đang phạm tội cho những kẻ không có đủ can đảm để nên Thánh, còn đang bị thế gian quyến rũ nữa.
Ma quỷ khiếp sợ Tràng Hạt Mân Côi vì nó khiếp sợ Đức Maria, hơn nữa Tràng Hạt Mân Côi còn dẫn chúng ta từng bước suy niệm Mâù Nhiệm Đức Kitô, nguồn ơn cuứ chuộc. Chúng ta hãy trung thành đọc Kinh Kính mừng với những tâm tình của một người con thảo, và cám ơn Đức Mẹ Luôn chuyển cầu cho những người tội lỗi.