Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 31 trên 31

Chủ đề: CÀNH HỒNG BA MƯƠI MỐT NỤ

Threaded View

  1. #31
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Têrêsa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 2,456
    Cám ơn
    4,939
    Được cám ơn 8,448 lần trong 1,993 bài viết

    Default

    NỤ HỒNG THỨ 31 - CHÚNG CON TUYÊN XƯNG VỚI GIÁO HỘI
    Mẹ là Mẹ Giáo Hội đây là tước hiệu mà Đức Thánh Cha Phaolô VI đã tặng cho Mẹ trong bài diễn văn kết thúc khóa 3 công đồng Vatican II ngày 2 tháng 11 năm 1964. Ngài nói để cho Thiên Chúa được vinh danh và loài người được yên ổn chúng tôi công bố Đức trinh nữ Maria là Mẹ của Giáo Hội của toàn dân Chúa của các tín hữu và của các mục tử vì vậy chúng tôi kêu gọi Mẹ là Mẹ đáng quí mến Mẹ là gương mẫu trong Giáo Hội trong đức tin và trong thái độ đáp trả mỗi tiếng gọi của Thiên Chúa. Gương mẫu trong tiếp thu toàn diện giáo huấn của Đức Kitô và lòng yêu mến của Người.
    Chúng con tuyên xưng Mẹ cũng là Mẹ của chúng con là Đấng trung gian cầu bầu cho chúng con vì đã cưu mang và sinh hạ Chúa Kitô, da94 dâng Chúa Kitô lên Chúa Cha trong đền thánh và cùng đau khổ với con Mẹ chết trên thập giá. Mẹ đã cộng tác rất đặc biệt trong công trinh cứu chuộc của đấng cứu thế nhờ lòng vâng phục nhờ đức tin đức cậy và đức mến nồng nhiệt để tái lập sự sống siêu nhiên cho các linh hồn bởi vậy trên bình diện ân sủng Mẹ thật là Mẹ chúng con là đấng trung gian cầu bầu cho chúng con. Cùng với Giáo Hội chúng con tuyên xưng Mẹ đã được đưa hồn xác về trời tín điều này đã được Đức thánh Cha Piô 12 công bố năm 1950 nhưng trước đó từ bao thế kỷ Giáo Hội có thói quen cử hành nghi thức an nghỉ của Mẹ Ngày 15 tháng 8 mỗi năm.
    Tuy không biết rõ Mẹ về trời như thế nào nhưng chúng con vẫy tự do tin rằng Mẹ hồn xác về trời với niềm tin của Giáo Hội. Chúng con tuyên xưng Mẹ hiện nay đang ở trong vinh quang trong Giáo Hội vô hình là người đầu tiên được cứu chuộc Mẹ cũng là thụ tạo đầu tiên được vinh hiển cả hồn lẫn xác Mẹ là nữ vương các Thiên Thần nữ vương các Thánh nữ vương vũ trụ. Hiến chế ánh sáng muôn dân số 59 viết về sự vinh quang của Mẹ như sau:

    sau khi hoàn tất cuộc đời dưới thế Đức trinh nữ vô nhiễm đã được đưa lên hưởng vinh quan trên trời cả hồn lẫn xác và được Thiên Chúa tôn vinh là nữ hoàng vũ trụ để nên giống con Ngài trọn vẹn hơn là Chúa các Chúa đấng đã chiến thắng mọi tội lỗi và sự Chết
    Chữ ký của bethichconlua
    CHÚA LUÔN NHÌN CON
    VÀ LUÔN YÊU CON.

  2. Có 4 người cám ơn bethichconlua vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com