“Hỡi Simon Phêrô, nếu con yêu mến Thầy, con hãy chăn các chiên con và các chiên mẹ của Thầy.” Đó là những lời mở đầu trong ngày lễ của bất kỳ vị thánh Giáo Hoàng nào. Thánh Pius V Giáo Hoàng đã yêu mến Thầy Chí Thánh. Ngài đã chăn dẫn đoàn chiên của Chúa; Ngài đã nuôi nấng đoàn chiên của Chúa trong một thời buổi Giáo Hội bị các bè rối xâu xé. Ngài đã chữa lành những vết thương Giáo Hội đã phải chịu trong cuộc Cải cách Tin Lành bằng cách áp dụng các sắc lệnh của công đồng Trent.
Giáo Hội tiếp tục đưa chúng ta càng ngày càng đến chỗ tham gia mật thiết hơn vào phụng vụ hiến tế thánh lễ…
Con sẽ cố gắng truyền bá lòng sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ…