Thôi, bác ơi. Mách của bác tớ cũng đã thử qua rồi. Chẳng hiệu nghiệm gì ráo. Thử rồi mà miệng của Xuyên Việt còn hôi hơn nữa. Lúc mà chưa chửa, thì Xuyên Việt thổi hơi của mình vào con ruồi thì nó chỉ lảo đảo rồi bay mất. Thử cách của bác xong, tớ thổi hơi vào con ruồi thì nó té ngang bất tỉnh nhân sự.
Thật khổ thân tôi, XV có cái miệng hôi nên cả đời khó tìm bạn thân lăm. Nhất là tìm mấy cô phe tóc dài. Thấy nàng tiên nào xinh xinh, XV lẻo đẻo theo làm quen. cô nào thấy XV đẹp rai mà cũng có ý tốt tốt thì mình thích lắm, nhưng lở XV thổi hơi một cái là mấy cô tàn hình, biến mất tức thời.
Tây Độc Âu Dương Phong mà tái xuất giang hồ, thở nhằm hơi thớ của tớ thì hắn sẽ trúng độc, hết thuốc chửa...
Ai còn môn thuốc gia truyền nào trị hôi miệng, xin đăng lên để XV thử xem sao. Linh nghiệm không?