Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: help me , please !!!

Hybrid View

  1. #1
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default

    Cách tiến hành Giờ Kinh Phụng Vụ
    Phần Thường Niên

    Phần Chung
    Giáo Ðầu

    A. Giờ Kinh đầu tiên trong ngày (Kinh sách hay Kinh Sáng) bắt đầu như sau:
    Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
    Cộng đoàn: cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.
    Sau đó, đọc TV 94, mở đầu và kết thúc bằng điệp ca (thay đổi theo ngày, theo Mùa Phụng Vụ). Sau mỗi đoạn, cộng đoàn lặp lại điệp ca.

    Ðiệp ca: Người xướng đọc xong, cộng đoàn lặp lại.

    Tv 94(95)

    Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,
    tung hô Người là núi đá độ trì ta. *
    Vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,
    cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

    Bởi Ðức Chúa là Chúa Trời cao cả,
    là đại vương trổi vượt chư thần,
    nắm trong tay bao vực sâu lòng đất,
    giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao.*
    Ðại dương Chúa đã tạo thành là của Chúa,
    lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người.

    Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục,
    quỳ trước tôn nhan Chúa là Ðấng dựng nên ta. *
    Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,
    còn ta là dân Người lãnh đạo,
    là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.

    Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! *
    Người phán: "Các ngươi chớ cứng lòng
    như tại Mê-ri-ba,
    như ngày ở Ma-xa trong sa mạc,
    nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức
    và dám thử thách Ta
    dù đã thấy những việc Ta làm.

    "Suốt bốn mươi năm,
    dòng giống này làm Ta chán ngán,
    Ta đã nói:
    Ðây là dân tâm hồn lầm lạc,
    chúng nào biết đến đường lối của Ta!
    Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng:
    Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta."

    Có thể thay thế TV 94 trên đây bằng một trong ba Thánh Vịnh sau:

    Tv 99(100)
    Lấy ở tuần I thứ Sáu Kinh Sáng
    và tuần III thứ Sáu Kinh Sáng

    Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, *
    phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ,
    vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo.

    Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Ðế,
    chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người, *
    ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

    Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn,
    tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi, *
    tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người.

    Bởi vì Chúa nhân hậu,
    muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, *
    qua bao thế hệ vẫn một niềm thành tín.

    Tv 66 (67)
    Lấy ở tuần III thứ Ba Kinh Sáng

    Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc,
    xin toả ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con, *
    cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa,
    và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài.

    Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa,
    chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài!

    Ước gì muôn nước reo hò mừng rỡ,
    vì Chúa cai trị cả hoàn cầu theo lẽ công minh, *
    Người cai trị muôn nước theo đường chính trực
    và lãnh đạo muôn dân trên mặt đất này.

    Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa,
    chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài.

    Ðất đã sinh ra mùa màng hoa trái:
    Chúa Trời, Chúa chúng ta, đã ban phúc lộc. *
    Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta
    ước chi toàn cõi đất kính sợ Người!

    Tv 23 (24)
    Lấy ở tuần I thứ Ba Kinh Sáng

    Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài,
    làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư. *
    Nền trái đất Người dựng trên biển cả,
    đặt vững vàng trên làn nước mênh mông.

    Ai được lên núi Chúa?
    Ai được ở trong đền thánh của Người?

    Ðó là kẻ tay sạch lòng thanh,
    chẳng mê theo ngẫu tượng,
    không thề gian thề dối.

    Người ấy sẽ được Chúa ban phúc lành,
    được Thiên Chúa cứu độ thưởng công xứng đáng. *
    Ðây chính là dòng dõi những kẻ kiếm tìm Người,
    tìm thánh nhan Thiên Chúa nhà Gia-cóp.

    Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên, *
    cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính,
    để Ðức Vua vinh hiển ngự vào.

    Ðức Vua vinh hiển đó là ai? *
    Là Ðức Chúa mạnh mẽ oai hùng,
    Ðức Chúa oai hùng khi xuất trận.

    Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên, *
    cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính,
    để Ðức Vua vinh hiển ngự vào.

    Ðức Vua vinh hiển đó là ai? *
    Là Chúa Tể càn khôn:
    chính Người là Ðức Vua vinh hiển.

    B. Ngoài giờ Kinh đầu tiên trong ngày, tất cả các giờ Kinh khác, đều bắt đầu như sau:
    Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
    Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
    cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
    tự muôn đời và chính hiện nay
    luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.
    Ha-lê-lui-a.
    (Mùa chay: bỏ "Ha-lê-lui-a")

    Kinh Sách
    Giáo đầu như trên. (đứng)

    Thánh thi chọn một thánh thi thích hợp với giờ Kinh, tùy theo lúc đọc: sáng, trưa, chiều hay tối. (đứng)

    Ca vịnh theo ngày (ngồi)

    Xin lưu ý: Ngoại trừ một số trường hợp đã được ghi rõ (xem Giờ Kinh Sách trong Mùa Phục Sinh), trong Mùa Phục Sinh, lấy các thánh vịnh và điệp ca của Mùa Thường Niên. Khi cuối điệp ca có chữ (H) có nghĩa là trong Mùa Phục Sinh, thêm "Ha-lê-lui-a" vào cuối điệp ca. Khi cuối điệp ca không có chữ (H), có nghĩa là trong Mùa Phục Sinh, cũng đọc điệp ca của Mùa Thường Niên nhưng không thêm "Ha-lê-lui-a".

    Thánh thi "Lạy Thiên Chúa" (Te Deum): đọc các Chúa nhật ngoài Mùa Chay, các ngày trong tuần bát nhật Phục Sinh và Giáng Sinh, các ngày lễ trọng, và lễ kính. (đứng)

    Lạy Thiên Chúa,
    Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
    Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.

    Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
    Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.

    Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
    Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
    Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
    Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:

    Thánh! Thánh! Chí Thánh!
    Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
    Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.

    Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
    Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.

    Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
    Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,

    Và trải rộng khắp nơi trần thế,
    Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:

    Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
    Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
    Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.

    Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
    Ngài là Chúa hiển vinh

    Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
    Nơi cung lòng Trinh Nữ
    Hầu giải phóng nhân loại lầm than.

    Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
    Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.

    Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
    Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.

    Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
    Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.

    Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
    Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.

    (Phần tiếp theo, có thể đọc hay bỏ)

    X: Lạy Chúa, xin cứu độ dân Ngài,
    Ð: trên gia nghiệp này, giáng muôn phúc cả,
    dẫn dắt nâng niu đến muôn đời.
    X: Ngày lại ngày, chúng con chúc tụng Chúa,
    Ð: và ca ngợi Thánh Danh muôn thuở muôn đời.
    X: Hôm nay, xin Ngài giữ chúng con sạch tội,
    Ð: dủ lòng thương, lạy Chúa, xin dủ lòng thương.
    X: Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa,
    Ð: như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.
    X: Con trông cậy nơi Ngài, lạy Chúa,
    Ð: xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ.

    Lời nguyện (đứng) như lời nguyện thánh lễ, với câu kết dài.

    Kết thúc (đứng)
    Chủ sự: Nào ta chúc tụng Chúa.
    Cộng đoàn: Tạ ơn Chúa.

    Kinh Sáng
    Giáo đầu như trên (đứng)

    Thánh thi theo ngày, có thể thay thế bằng một bài hát thích hợp (đứng).

    Ca vịnh, Lời Chúa, Xướng đáp theo ngày. (ngồi)

    Thánh ca Tin Mừng "Chúc tụng Ðức Chúa" (Benedictus) bắt đầu và kết thúc bằng một điệp ca.

    Ðiệp ca này thay đổi theo ngày (đứng)

    Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en,
    Ðã viếng thăm cứu chuộc dân Người.

    Từ dòng dõi trung thần Ða-vít,
    Người đã cho xuất hiện
    Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.

    Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ
    Mà phán hứa tự ngàn xưa:

    Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
    Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

    Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
    Và nhớ lại lời xưa giao ước;

    Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
    Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

    Và cho ta chẳng còn sợ hãi,
    Ðể ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
    Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

    Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
    Là ngôn sứ của Ðấng Tối Cao: *
    Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

    Bảo cho dân biết: Người sẽ cứu độ
    Là cho họ hết mọi tội khiên.

    Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
    Cho Vầng Ðông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

    Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
    Và trong bóng tử thần,
    dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.

    Lời cầu theo ngày, có thể thêm các ý nguyện riêng. (đứng)

    Kinh Lạy Cha mọi người cùng đọc. (đứng)

    Lời nguyện theo ngày, với câu kết dài. (đứng)

    Kết thúc (đứng)
    A. Nếu chủ sự là linh mục hay phó tế:
    Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
    Cộng đoàn: Và ở cùng cha.
    Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
    là Chúa Cha và Chúa Con,
    và Chúa Thánh Thần
    ban phúc lành cho anh (chị) em.
    Cộng đoàn: A-men.

    B. Nếu chủ sự không phải là linh mục hay phó tế:
    Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
    ban phúc lành cho tất cả chúng ta.
    Xin Người che chở chúng ta khỏi mọi sự dữ
    và dẫn đưa tới sự sống muôn đời.
    Cộng đoàn: A-men.

    Nếu sau đó cộng đoàn giải tán, chủ sự thêm:
    Chủ sự: Chúc anh (chị) em ra về bình an.
    Cộng đoàn: Tạ ơn Chúa.

    Kinh Trưa
    Ðọc vào lúc thuận tiện trong ngày
    Giáo đầu (đứng)
    Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
    Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
    cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
    tự muôn đời và chính hiện nay
    luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
    Ha-lê-lui-a.
    (Mùa Chay: bỏ "Ha-lê-lui-a")

    Thánh thi chọn một trong ba thánh thi sau đây, hoặc thay thế bằng một bài hát thích hợp. (đứng)

    Giờ Ba

    Lúc này đây, lạy Thần Linh cực thánh,
    Dủ tình thương, xin ngự đến tâm hồn,
    Cùng Chúa Cha và hợp với Chúa Con
    Tỏa bao la rạng ngời muôn ánh sáng.

    Ðể chúng con, trong lòng như ngoài miệng
    Trót cuộc đời, cùng trót cả tấm thân
    Bừng cháy lên lửa yêu Chúa vô ngần
    Mà sưởi ấm tha nhân bằng thương mến.

    Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
    Cậy nhờ Ðức Ki-tô, Con Một Chúa,
    Ðấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
    Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

    Giờ Sáu

    Ngày tới lúc thật huy hoàng rực rỡ,
    Khắp địa cầu tràn ngập ánh thiều quang,
    Ðoàn chúng con phủ phục trước ngai vàng
    Thờ lạy Chúa, Ðấng Toàn Năng cao cả.

    Xin dập tắt những đam mê tội lỗi,
    Lửa giận hờn còn nung nấu tâm can,
    Cho bác ái thành mưa sa tưới gội
    Lòng chúng con hoa thắm nở bình an.

    Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
    Cậy nhờ Ðức Ki-tô, Con Một Chúa,
    Ðấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
    Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

    Giờ Chín

    Lạy Thiên Chúa, Ðấng thường hằng bất biến,
    Ngài nắm quyền làm bá chủ thời gian,
    Ngày đã xế, bóng chiều vàng ẩn hiện,
    Xin chở che hồn xác mãi vẹn toàn.

    Cho chúng con hưởng nguồn sống vô biên
    Và tuổi thọ không nhuốm màu đen tối,
    Mong chờ Chúa, một mai khi trở lại
    Dẫn vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.

    Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
    Cậy nhờ Ðức Ki-tô, Con Một Chúa,
    Ðấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
    Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

    Ca vịnh, Lời Chúa, Xướng đáp theo ngày. (ngồi)

    Lời nguyện (đứng)
    Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
    Rồi đọc lời nguyện theo ngày, với câu kết ngắn.

    Chúa nhật có lời nguyện riêng

    Thứ Hai

    Giờ Ba
    Lạy Chúa là Cha rất nhân hậu, Chúa đã giao trái đất cho loài người chúng con trông coi và khai thác, để ai nấy giúp nhau tiến bộ không ngừng; xin dạy chúng con biết hoàn thành mọi công việc trong tinh thần hiếu thảo đối với Chúa và huynh đệ đối với mọi người. Chúng con cầu xin...

    Giờ Sáu
    Lạy Chúa, Chúa vừa làm chủ vừa canh giữ ruộng lúa và vườn nho, cũng chính Chúa phân công và trả lương cân xứng; xin giúp chúng con biết chịu đựng nắng nôi khó nhọc cả ngày mà không hề lẩm bẩm kêu ca chống lại ý Chúa. Chúng con cầu xin...

    Giờ Chín
    Lạy Chúa, vào chính giờ các thánh Tông Ðồ lên đền thờ cầu nguyện, Chúa cũng mời chúng con đến gặp Chúa. Này chúng con dâng lên Chúa lời kinh chân thành nhân danh Ðức Giê-su, cúi xin Chúa lắng nghe và ban ơn cứu độ cho những ai kêu cầu danh thánh Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

    Thứ Ba

    Giờ Ba
    Lạy Chúa, vào giờ ba ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa đã cử Thánh Thần Chúa đến ủi an dạy dỗ các Tông Ðồ và môn đệ. Giờ đây, xin Người cũng ngự xuống lòng chúng con giúp chúng con trung thành làm chứng cho Chúa trước mặt mọi người. Chúng con cầu xin...

    Giờ Sáu
    Lạy Chúa, Chúa đã tỏ cho thánh Phê-rô biết ý định của Chúa là cứu độ tất cả mọi người. Xin cho chúng con biết vận dụng mọi khả năng để đóng góp vào chương trình cứu độ ấy. Chúng con cầu xin...

    Giờ Chín
    Lạy Chúa, Chúa đã sai thiên thần chỉ đường cứu độ cho ông sĩ quan Co-nê-li-ô. Xin cho chúng con được góp phần vào công trình cứu độ thế giới, để cùng với tất cả mọi người, chúng con làm nên cộng đoàn dân thánh Chúa và mai ngày đạt tới phúc trường sinh. Chúng con cầu xin...

    Thứ Tư

    Giờ Ba
    Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa trung thành, Chúa đã giữ lời hứa mà sai Thánh Thần đến quy tụ những người đã bị tội lỗi làm ly tán. Xin biến đổi chúng con thành những người kiến tạo hiệp nhất và hòa bình. Chúng con cầu xin...

    Giờ Sáu
    Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, Chúa cho chúng con giấc nghỉ trưa để bồi dưỡng tinh thần và thể xác: chúng con xin chân thành cảm tạ. Ước gì chúng con biết lợi dụng hồng ân này mà phụng sự Chúa và phục vụ anh em. Chúng con cầu xin...

    Giờ Chín
    Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa đã dang tay ra trên thập giá để cứu độ muôn người. Xin cho chúng con, mỗi khi tra tay làm việc gì thì cũng cố sao cho đẹp lòng Chúa và giúp cho mọi người nhận ra ơn cứu độ. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

    Thứ Năm

    Giờ Ba
    Lạy Chúa, xưa vào giờ này, đang khi các Tông Ðồ cầu nguyện, Thánh Thần Chúa ngự xuống trên các ngài. Giờ đây, xin Chúa cũng thương cử Thánh Thần Chúa đến, để hướng dẫn chúng con suốt cả ngày hôm nay. Chúng con cầu xin...

    Giờ Sáu
    Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, nơi Chúa, chẳng có gì là tối tăm mờ ám. Xin giãi ánh sáng Chúa trên chúng con, để một khi đã nghe biết lề luật cùng huấn lệnh Chúa, chúng con cảm thấy lòng thơ thới hân hoan, mà trung thành bước đi trong đường lối Chúa. Chúng con cầu xin...

    Giờ Chín
    Lạy Chúa, trong giờ chịu khổ hình thập giá, Ðức Ki-tô đã một lòng nhẫn nhục hy sinh. Xin cho chúng con hằng biết noi gương Người, mà kiên nhẫn chịu đựng mọi gian nan thử thách. Chúng con cầu xin...

    Thứ Sáu

    Giờ Ba
    Lạy Chúa Giê-su, này chúng con tưởng niệm giờ Chúa bị điệu đi chịu khổ hình thập giá. Xin nhận lời chúng con khẩn cầu mà tha thứ những lỗi lầm chúng con đã phạm và gìn giữ chúng con từ nay khỏi phạm tội mất lòng Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

    Giờ Sáu
    Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, vào buổi trưa, lúc bóng tối bao trùm cả trời đất, Chúa là Ðấng vô tội đã lên thập giá để cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con hằng được ánh sáng Chúa soi dẫn, hầu mai ngày đạt tới phúc trường sinh. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

    Giờ Chín
    Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, xưa Chúa đã cho kẻ trộm lành bị treo trên thập giá, biết hối cải ăn năn, và được vào Nước Chúa. Này chúng con tin tưởng nguyện cầu, xin Chúa cho chúng con giờ đây đang thú nhận tội lỗi, cũng được hân hoan bước vào cửa thiên đàng sau khi lìa cõi thế. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

    Thứ Bảy

    Giờ Ba
    Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, Ðấng uy linh cao cả, chúng con là những kẻ thuộc quyền Chúa. Xin đổ trên chúng con ánh sáng của Thánh Thần, để chúng con thoát khỏi mọi thù địch và được hân hoan ca tụng Chúa không ngừng. Chúng con xầu xin...

    Giờ Sáu
    Lạy Chúa là lửa hồng mến thương rực sáng muôn đời, xin Chúa hằng thiêu đốt tâm hồn chúng con, để chúng con vừa kính mến Chúa trên hết mọi sự, vừa thương yêu anh em vì Chúa. Chúng con cầu xin...

    Giờ Chín
    Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con và cho chúng con được bình an trọn vẹn, để chúng con biết tìm kiếm Chúa mọi ngày trong đời sống chúng con, và nhờ Ðức Trinh Nữ Ma-ri-a chuyển cầu, chúng con được vững tâm đến cùng Chúa. Chúng con cầu xin...

    Kết thúc (đứng)
    Chủ sự: Nào ta chúc tụng Chúa.
    Cộng đoàn: Tạ ơn Chúa.

    Kinh Chiều
    Giáo đầu (đứng)
    Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
    Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
    cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
    tự muôn đời và chính hiện nay
    luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
    Ha-lê-lui-a.
    (Mùa Chay: bỏ "Ha-lê-lui-a")

    Thánh thi theo ngày: có thể thay bằng một bài hát thích hợp. (đứng)

    Ca vịnh, Lời Chúa, Xướng đáp theo ngày. (ngồi)

    Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa" (Magnificat) bắt đầu và kết thúc bằng một điệp ca.

    Ðiệp ca này thay đổi theo ngày. (đứng)

    Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa
    Thần trí tôi hớn hở reo mừng
    Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

    Phận nữ tỳ hèn mọn,
    Người đoái thương nhìn tới;
    Từ nay hết mọi đời
    Sẽ khen tôi diễm phúc.

    Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi
    Biết bao điều cao cả.
    Danh Người thật chí thánh chí tôn!

    Ðời nọ tới đời kia,
    Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

    Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
    Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

    Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
    Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

    Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
    Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

    Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
    Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

    Vì Người nhớ lại lòng thương xót
    Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
    Và cho con cháu đến muôn đời.

    Lời cầu theo ngày, có thể thêm các ý nguyện riêng. (đứng)

    Kinh Lạy Cha mọi người cùng đọc. (đứng)

    Lời nguyện theo ngày, với câu kết dài. (đứng)

    Kết thúc (đứng)

    A. Nếu chủ sự là linh mục hay phó tế:

    Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
    Cộng đoàn: Và ở cùng cha.
    Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
    là Chúa Cha và Chúa Con,
    và Chúa Thánh Thần
    ban phúc lành cho anh (chị) em.
    Cộng đoàn: A-men.

    B. Nếu chủ sự không phải là linh mục hay phó tế:

    Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
    ban phúc lành cho tất cả chúng ta.
    Xin Người che chở chúng ta khỏi mọi sự dữ
    và dẫn đưa tới sự sống muôn đời.
    Cộng đoàn: A-men.

    Nếu sau đó cộng đoàn giải tán, chủ sự thêm:
    Chủ sự: Chúc anh (chị) em ra về bình an.
    Cộng đoàn: Tạ ơn Chúa.



  2. Có 8 người cám ơn littlewave vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com