Dưới triều Tự Ðức, lệnh cấm đạo ngày càng gắt gao, thánh Phêrô Ða, một giáo dân đạo hạnh, quê ở Ngọc Cục thuộc địa phận Trung, mặc dầu đã 60 tuổi, vẫn bị bắt và bị lưu đày. Cuối cùng, ngài bị lên án tử hình và bị thiêu sinh vì đạo thánh ngày 17/6/1862 tại Nam Ðịnh. khi lửa cháy sắp tàn, 1 người lính thấy Thánh Nhân chưa chết hẳn liền rút gươm chém đứt đầu Ngài, nhờ vậy linh hồn Thánh Nhân đã được về cùng Cha trên trời. Thế là Thánh Nhan, người giáo hữu kiên cường bất khuất có thể nói là đã hy sinh vì Chúa, vì chân lý đến 2 lần: vừa bị thiêu sống, vừa bị chém đầu...!!!
Ðức Thánh Cha Piô XII đã tôn phong ngài lên bậc Chân Phước ngày 29/4/1951.
Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.