Kinh thánh là mạc khải về Thiên Chúa và chương trình cứu độ của Ngài, và chương trình đó được thực hiện ngang qua lịch sự của một dân tộc là dân Israel. Tuy nhiên, Kinh Thánh không phải là một cuốn lịch sử phải ghi chép đầy đủ chính xác về mọi sự kiện đã xảy ra trong quá khứ. Kinh Thánh cũng không phải là một cuốn bách khoa toàn thư về khoa học phải chính xác đến từng...centimet! Do đó nếu chỉ đọc Kinh Thánh theo cách đọc của một người làm khoa học thì sẽ dễ dàng cho rằng Kinh Thánh là vô lý và không đúng sư thật vì đúng là trong Kinh Thánh có nhiều chi tiết không...đúng khoa học.
Có lẽ chúng ta nên hình dung như thế này, trước hết Kinh Thánh là một tác phẩm do tay những con người thuộc thế kỷ đầu tiên viết ra dưới sự linh ứng của Thánh Thần, nên họ sẽ dùng những hình ảnh, kiến thức mà họ có được để diễn tả về Thiên Chúa và công trình của Người. Nhưng dù cho họ có sử dụng hình ảnh gì và được diễn ta như thế nào thì điểm chính yếu là Kinh Thánh cho chúng ta biết, ngang qua những hình anh đó, Thiên Chúa là như thế nào và công trình cứu độ của Người ra sao.
Chắc các bạn còn nhớ những truyền thuyết Lạc Long Quân- Âu Cơ, Thánh Gióng... của người Việt mình. Tất cả đều là những câu truyện không có thật nhưng qua đó, ông bà ta muốn khẳng định phẩm chất cao quý của dân Việt và tinh thần bất khuất của chúng ta mà thôi. Một cách nào đó, Kinh Thánh cũng được hiểu cách tương tự như thế.
Vì vậy, nếu chỉ đọc Kinh Thánh theo mặt chữ thì dễ hiểu sai và cho rằng Kinh Thánh nói sai về nhiểu điều. Còn " phải hiểu Kinh Thánh như thế nào cho đúng" thì, may cho chúng ta quá, đã có huấn quyền của Giáo hội bảo đảm cho chúng ta rồi. Hãy đọc và suy niệm Kinh Thánh theo sự dạy dỗ của Giáo hội và không sợ sai lầm.