CHÚA CỨU THẾ LÀ THẦY TA
“ Ta là đường, là sự thật, là sự sống”( Ga 14,8)
“ Kẻ nào muốn theo Ta, hãy bỏ mình đi, vác khổ giá của mình hằng ngày mà theo Ta”.( Luca 9, 23).
“ Loài người có được ích gì nếu được lãi cả thế gian mà mất linh hồn?”(Mátthêu16,23).
“ Ta là ánh sáng. Ai theo Ta sẽ không đi trong tối tăm, những sẽ được ánh sáng sự sống sho cho.”( Gioan 8,12).
PHẦN THỨ HAI
THẦY CHÍ THÁNH
TRONG VẮNG VẺ
-----Thời giờ đời công của Đấng Cứu Thế đã báo. Nhưng bắt đầu cuộc hoạt động thế nào? Chúa có làm quảng cáo ầm ỹ chung quang tên mình không? Người có loan báo báo cho thế gian biết bây giờ có sự mới lạ, từ trước đến giờ chưa có bao giờ không? Không, yên lặng, Chúa lánh mình vào trong yên tĩnh vắng vẻ để tìm trong công cuộc xum họp nồng nàn với Cha Cả trên trời sức mạnh cần thiết cho công nghiệp vĩ đại của đời mình.( Mátthêu 4,1).
-----Tâm hồn những người hoạt động thường yêu sự yên lặng, sự suy nghắm tĩnh mịch. Họ muốn tránh những cuộc bay nhảy, những thẳng tiến mau lẹ của thời gian và thế gian. Mỗi lần trong đời sống, bạn đứng trước một điều quyết định quan hệ ở muôn ngàn công việc hằng ngày, bạn thấy hồn bạn hạ thấp xuống, ràng buộc với những lợi quyền của thế gian, bạn lìa bỏ công việc của bạn, bạn hãy lìa bỏ sự liên lạc hằng ngày, bạn hãy xa lánh gia đình bạn, chỉ vài ngày trong ba bốn năm thôi, bạn hãy lánh mình không phải ở ngoài sa mạc nhưng trong một nơi tu tĩnh nào đó. Bạn sẽ hỏi: “ Tôi sẽ tu dưỡng tinh thần à? Phải, bạn sẽ làm tuần tu tĩnh, nhưng không phải như những tuần khi bạn còn là học trò, chỉ nghe ba bốn bài giảng. Bạn sẽ làm một tuần tu tĩnh “kín”như người ta thường gọi mà trong đó bạn có thể dành cho hồn bạn từng phút giây của mấy ngày trong tuần tu luyện đó. Có lẽ bạn cho đó là tư tưởng kỳ quặc và bạn cho đó là lòng thành kính ngoa ngoắt không xứng đáng cho những người thông thái, đó chỉ là những tình cảm yếu đuối của phụ nữ… Có lẽ bạn sẽ sợ hãi nổi buồn nản trong những ngày đó. Nhưng muốn cắt nghĩa cho bạn hiểu rằng bạn làm thì thật là vô ích; bời vậy, tôi chỉ có một lời này: bạn hãy thử xem! Bạn hãy thử một lần, rồi qua mấy ngày yên lặng ấy, với phép giải tội, bạn cỡ gỡ hồn bạn những nợ nầng nẵng chĩu thuở xưa, bạn sẽ thấy vui vẻ làm việc, bạn sẽ có m6ọt nghị lực mới mẻ lặng chảy từ cuộc trò chuyện yên lặng với Chúa. Bạn sẽ thấy gia đình thêm yêu quý, đời sống thêm dễ chịu loài người thêm dễ dàng chịu khó. Khi đó tôi chắc chắn bạn sẽ nói rằng :” Tu dưỡng tinh thần tốt đẹp là ngần nào! Tại sao tôi không biết sớm?” Chúa cũng lánh mình trong yên tĩnh nơi vắng vẻ để hun đúc tâm hồn cho công nghiệp vĩ đại của đời mình.