Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Chủ đề: Thánh lễ tạ ơn và chào đón Đức Tổng Giám mục Phó Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

Threaded View

  1. #3
    toliem1510's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 211
    Cám ơn
    453
    Được cám ơn 1,254 lần trong 204 bài viết

    Default

    Mấy ngày nay, mọi người phản đối cha của chúng tôi (Đức Cha Nhơn) dữ quá. Khiến cho tâm trạng của những đứa con mất cha lại càng buồn hơn. Các bạn biết ko? Sáng ngày 22/04 khi tôi đọc được thông tin rằng Đức Cha Nhơn sẽ ra Hà Nội. Tâm trang của tôi thật sự bàng hoàng. Việc duy nhất mà tôi làm là... bới tung internet lên để xem xem... ai sẽ là người kế vị. Ai sẽ thay Ngài làm cha chúng tôi. Kết quả là.... con số 0. Rồi những ngày sau đó, khi đọc được thư thỉnh nguyện của các bạn. Tôi cảm thấy buồn ghê gớm. Nhưng ko giận. Vì tôi đã mất đi vị chủ chăn hiền từ của mình nên.... rất hiểu tâm trạng lo sợ của các bạn. Nhưng các bạn biết ko... Các bạn lo sợ, đó vẫn đang là lo sợ mà thôi. Cha của bạn vẫn còn đó. Vẫn đang dẫn dắt các bạn. Còn GP Đà Lạt thì... đã trở thành "đàn chiên bơ vơ ko người chăn dắt" rồi các bạn ạ. Các bạn thương Đức Tổng Kiệt bao nhiêu thì... trong thâm tâm mỗi người giáo dân GP Đà Lạt, Đức Cha Nhơn cũng thật dễ thương như vậy. Hãy một lần quá bộ đến trang web: http://www.simonhoadalat.com/ của chúng tôi, để hiểu cho tấm lòng của người giáo dân GP Đà Lạt các bạn nhé!
    Giờ đây, tôi chỉ còn biết... Xin cho "danh cha cả sáng, nước cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời"...
    Chữ ký của toliem1510
    Từng ngày xin đồng hành với con, Chúa ơi!

  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com