|
SẴN SÀNG
------Nhưng quỷ cám dỗ không từ bỏ việc cám dỗ Chúa. Nó tự nhủ: nếu chước cám dỗ đầu tiên không thắng, có lẽ chước cám dỗ thứ hai sẽ thành công. Không hạ được Chúa bằng lòng tham muốn, nó cố làm cho Chúa sa ngã bởi khoe khoang. Ở trên tháp đền thờ nó bảo Chúa: “ Nếu là Con Đức Chúa Trời thì gieo mình xuống dưới kia”( Matthêu 5-6). Nhưng Chúa đã chống lại nó và Chúa đã đắc thắng.
------Quỷ cám dỗ không thắng được Chúa bằng sự kheo khoang, nhưng nó đã thắng nhiều lần lúc gần bạn trẻ tuổi. Đây là một thanh niên chỉ bận bịu về hình dáng của mình: anh ta thay áo 3 lần trong một ngày, xịt nước hoa sáu lần và hai mươi lần chải làn tóc rậm đã mượt bóng như gương để ra vẻ nghệ sĩ. Bạn ơi! Tôi không muốn bạn ra ngoài rách rưới như một kẻ lang thang. Không, không phải thế đâu. Bạn hãy sửa sang bề ngoài cho gọn ghẽ, bạn hãy sạch sẽ luôn, hãy thứ tự và sang trọng nữa, nhưng đừng ngoa ngoắt. Và cần nhất bạn đừng quên quỉ cám dỗ, muốn câu người ta, sẽ néo vào các thanh niên sự ưa thích quá đáng về trang sức, sự ưa thích hương thơm, lòng ham muốn làm đẹp và sẽ lôi họ dần dần vào vòng sa ngã, vào vòng tội lỗi, vào vòng quên lú bổn phận và sự trống rỗng của tậm hồn, rồi tự đó xuống vự sâu thảm của đời vô luân lý và đàng điếm. Tính khoe khoang lúc khỏi đầu đối với phần nhiều thanh niên chỉ là một nết xấu rồi sau dắt họ đền chỗ trụy lạc đời đời.
------Quỷ cám dỗ vẫn chưa chịu thua ngay, dầu đã hai lần thất bại. Nêu hai lần không thành công, có lẽ lần thứ ba sẽ có nhiều may mắn. Thằng quỷ đưa Chúa lên một ngọn núi rất cao, chỉ cho Chúa xem thấy tất cả các nước trên thế gian với những danh vọng phàm trần và bảo Chúa rằng: “ Hãy quỳ xuống chân ta mà thờ lạy ta, ta sẽ cho tất cả những sự ấy”. Nhưng Chúa Giêsu phán : “ Satan hãy lánh khỏi mắt Ta”. Tức thì quỷ bỏ Chúa và các Thiên Thần hiện ra thờ phượng Chúa”( Mátthêu 4 – 8 -2). Bạn ơi! Bạn mới có 16, 18, 20 tuổi, đã bao nhiêu lời dối trá rót vào tai bạn, đã bao nhiêu bức tranh hào nháng mà quỉ sứ tính quái vẽ trước mắt bạn! Nó đã dâng cho bạn những sự vui vẻ giả trá, nhất là trong tội lỗi xác thịt, nó hứa đầy đủ sự thỏa mãn. Nó ngọt ngào quyến rũ:” Ta sẽ cho tất cả sự sung sướng ở thế gian. Mi chỉ phạm một tội này thôi…”. Bạn ơi! Tôi van bạn đấy. Bạn đừng tỏ ra hèn yếu. Và nhất là bạn đừng tưởng giầy đạp những lề luật Chúa xuống chân mà tới hạnh phúc được đâu. Nhiều thanh niên đã nghe lời cám dỗ của quỷ dữ và mai sau một thời gian say hưởng sự vui vẻ giả trá mới khám phá thấy sự gian dối và gớm ghiếc của nó. Lúc ấy, sự thoả thích ma quỷ hứa hẹn đã tiêu tán, trong bạn chỉ còn lại một tâm hồn tan vỡ, và những sự đỗ nát của thời niên thiếu chán nản cuộc đời.
------Vậy điều gì đã giúp Chúa toàn thắng? điều này: Chúa ăn chay và cầu nguyện. Còn bạn thì sao? Bạn sẽ thắng nhữngchước cám dỗ bằng cách nào? Bạn cũng ăn chay, nghĩa là với sự tập tành quên mình, bạn giữ thể xác bạn trong một trật tự nghiêm khắc, không cho nó một chút tự do phóng khoáng nào. Bạn cũng phải cầu xin nữa và siêng năng làm những việc lành đề xin Chúa sức mạnh mà chống đỡ. Và rồi sau cùng dĩ nhiên bạn phải cống tránh những chước cám dỗ của thế gian ngày nay, bạn phải nếm chính những Lời Chúa Kitô sau đây vào mặt những kẻ cám dỗ, những bạn bè lôi kéo mình vào vòng tội lỗi, và tất cả những vật gì khêu gợi tình dục như chớp bóng, chèo hát, ảnh hình, tạp chí hay sách vở có thể làm hư hỏng hồn bạn.
” Sa-tan! Hãy lánh xa khỏi mặt ta”. |
|