Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Mừng sinh nhựt thứ 90 của đức Gioan Phaolô II.

Hybrid View

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,922
    Cám ơn
    2,244
    Được cám ơn 5,745 lần trong 2,082 bài viết

    Default Mừng sinh nhựt thứ 90 của đức Gioan Phaolô II.

    Mừng sinh nhựt thứ 90 của đức Gioan Phaolô II.

    Roma [Zenit 18/5/2010] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Ngày 16 tháng 10 năm 1978, vừa được bầu làm Giáo hoàng, đức Gioan Phaolô II đã dỏng dạc tuyên bố: "Ðừng sợ". Ðây là khẩu hiệu mà khi nói với giới trẻ, Ðức thánh cha Benedicto XVI cũng thường lập lại: "Ðừng sợ làm bạn với Chúa Kitô. Ðừng sợ Chúa Kitô. Ngài không cướp lấy điều gì, nhưng cho và cho tất cả".

    Nhưng ngày 18 tháng 5 năm 1920, khi đức Karol Josef Wojtyla chào đời, thì tại ngôi làng nhỏ bé cách thành phố Krakow 50 cây số, ai nghĩ rằng ngài sẽ trở thành Linh mục, Giám mục, Tổng giám mục Krakow, Hồng y, rồi Giáo hoàng với danh hiệu là Gioan Phaolô II?

    Cùng lắm người ta chỉ nghĩ đến hạnh phúc của cha mẹ ngài và niềm vui của anh ngài.

    Ngài là vị Giáo hoàng đầu tiên không phải là người Ý kể từ năm 1520, là năm đức Adriano VI người Hòa Lan được bầu làm Giáo hoàng. Ngài cũng là người Balan đầu tiên được bầu làm giáo hoàng. Và với 26 năm làm Giáo hoàng, triều đại của ngài được xem là triều đại dài thứ ba trong lịch sử Giáo hội chỉ sau triều đại của thánh Phêrô và đức Pio IX. Ngài đã trải qua một cuộc sống đầy sóng gió.

    Ngày 24 tháng 4 năm 2005, trong thánh lễ nhậm chức Giáo hoàng, Ðức thánh cha Benedicto XVI đã nói như sau: "Sau khi Ðức Gioan Phaolô II ra đi, chúng ta cảm thấy cô đơn biết chừng nào! Trong hơn 26 năm, vị giáo hoàng này đã là chủ chăn và hướng đạo của chúng ta xuyên qua thời đại này. Ngài đã vượt qua ngưỡng cửa để tiến vào một cuộc sống khác, để đi vào mầu nhiệm của Thiên Chúa. Nhưng ngài đã không thực hiện chuyến đi này một mình. Người có lòng tin không bao giờ cô độc. Người đó không cô độc trong cuộc sống này và ngay cả trong cái chết. Lúc đó, chúng ta đã có thể kêu cầu các thánh của mọi thời đại là những người bạn, là anh em của ngài trong đức tin, bởi vì chúng ta biết rằng họ là đoàn người sống động đã sánh bước với ngài bên kia thế giới để tiến về vinh quang của Thiên Chúa. Chúng ta biết rằng ngài đang được chờ đợi. Chúng ta biết rằng ngài đang ở với những người thân của mình và thực sự đã về đến nhà mình".

    Cùng với Ðức thánh cha Benedicto XVI, chúng ta cũng tin rằng đức Gioan Phaolô II đang tiếp tục cầu nguyện cho toàn thể Giáo hội, cho thế giới, cho tất cả chúng ta và mọi lời cầu xin mà chúng ta ký thác cho sự bầu cử của ngài.

    Nhứt là trong tháng 5 này là tháng dành riêng để tôn kính Ðức Mẹ, chúng ta hãy nghe lại điều Ðức Gioan Phaolô II nói về tràng chuỗi mân côi: "Ðơn sơ nhưng sâu sắc, tràng chuỗi mân côi vẫn là một lời cầu nguyện có nhiều ý nghĩa ngay cả trong thiên niên kỷ thứ 3 này, bởi vì đây là một lời cầu nguyện mang lại nhiều hoa trái thánh thiện. Lời kinh này nằm trong truyền thống 2 ngàn năm của một Kitô giáo không hề đánh mất vẽ tươi đẹp của thời tiên khởi và được Thánh Thần thúc đẩy để ra khởi hầu lập lại và ngay cả hô lớn với thế giới rằng Ðức Kitô là Chúa và là Ðấng Cứu Ðộ, Ngài là đường, là sự thật và là sự sống, ngài là cùng đích của lịch sử nhân loại, là điểm hội tụ của mọi ước muốn của lịch sử và văn minh".

    Riêng Ðức thánh cha Benedicto XVI đã muốn mượn chính lời của Ðức Gioan Phaolô II để kết thúc bài giảng của ngài ngày 24 tháng 4 năm 2005 khi lập lại mệnh lệnh: "Ðừng sợ". Ðức Benedicto XVI giải thích như sau: "Giờ phút này, tôi nhớ lại ngày 22 tháng 10 năm 1978 khi Ðức giáo hoàng Gioan Phaolô II bắt đầu sứ vụ của ngài tại quảng trường thánh Phêrô này. Lời của ngài vẫn tiếp tục vang dội trong tai tôi: "Ðừng sợ, trái lại hãy mở rộng các cánh cửa cho Chúa Kitô". Lúc đó, Ðức giáo hoàng Gioan Phaolô II nói với những kẻ quyền thế, những người sợ rằng Chúa Kitô sẽ lật đổ họ khỏi quyền lực, nếu họ để cho Chúa Kitô chiếm ngự và nhìn nhận quyền tự do của đức tin. Phải, chắc chắn Ngài đã truất hữu họ khỏi một cái gì đó như khỏi sự thống trị của tham nhũng, khỏi sự xa lạc đường ngay nẽo chánh, khỏi sự tùy tiện. Nhưng chắc chắn, Ngài không hề truật hữu họ khỏi những gì thuộc về tự do của con người, thuộc về phẩm giá con người, thuộc về việc xây dựng một xã hội công bình.

    Ðức Gioan Phaolô II còn ngỏ lời với tất cả mọi người, nhứt là với giới trẻ. Một cách nào đó, phải chăng tất cả chúng ta đều không sợ hãi? Nếu chúng ta để cho Ngài đi vào trong chúng ta hoàn toàn, nếu chúng ta mở rộng hoàn toàn cho Ngài, phải chăng chúng ta không sợ Ngài truất hữu một phần khỏi cuộc sống chúng ta? Phải chăng chúng ta không sợ phải từ bỏ một cái gì đó cao cả, độc nhứt vô nhị làm cho cuộc sống chúng ta cao đẹp? Phải chăng chúng ta không sợ vì lo âu và mất tự do?

    Nhưng Ðức Gioan Phaolô II nói với chúng ta: Không! Ai để cho Chúa Kitô chiếm ngự, người đó sẽ không mất gì; người đó tuyệt đối không mất bất cứ một điều gì làm cho cuộc sống được tự do, tốt đẹp và cao cả. Không! Chỉ trong tình bạn này mà mọi cánh cửa của sự sống mới mở rộng. Chỉ trong tình bạn này mà những khả năng to tát của thân phận con người mới được thi thố.

    Chỉ trong tình bạn này chúng ta mới cảm nghiệm được điều tốt và điều giải phóng chúng ta. Do đó, ngày hôm nay, với tất cả sức mạnh và xác tín, từ kinh nghiệm lâu dài của một cuộc sống, tôi muốn nói với các bạn, hỡi các bạn trẻ: đừng sợ Chúa Kitô. Ngài không cướp đi điều gì và Ngài cho tất cả. Ai tự hiến cho Ngài sẽ nhận lại gắp trăm. Phải, hãy mở rộng các cánh cửa cho Chúa Kitô và các bạn sẽ tìm gặp sự sống đích thực".



    CV.

    nguồn: Đài Chân lý Á châu
    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Có 7 người cám ơn gioanha vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com