Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trười sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 15 trên 15

Chủ đề: xét mình mỗi tối!

Threaded View

  1. #4
    truongvanban's Avatar

    Tham gia ngày: May 2010
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 4
    Cám ơn
    2
    Được cám ơn 9 lần trong 4 bài viết

    Default

    con cằn cỗi lắm rồi , có lẽ thế , con nhớ ngày xưa cái hồi còn ở nhà , cái nhà mà bước chân ra cửa là con có thể nhìn thấy người , nhà con đó ngôi nhà nhỏ bên cạnh là cái nhà thờ nên lớn lên con đã biết nơi đó có ý nghĩ thế nào..suốt 1 thời gian ấu thơ con đã xin người quá nhiều và chưa lần nào con xin mà không được cả ,cho dù có những cái con tưởng như không thể được nhưng con vẫn xin và vẫn được đó là sự thật , con nhớ ngày xưa con đã có giao ước là ngày nào con cũng sẽ đi nhà thờ đi lễ nếu chúa giúp con 1 điều và người đã giúp còn con thì con không làm được , con xin lỗi . có lẽ con hơi tham lam khi xin người quá nhìu nhưng là con người ai cũng vậy phải không?ai cũng có lòng tham ..xin được 1 lần con lại muốn xin lần thứ 2 nữa , rồi lần thứ 3 , người chưa từ chối con 1 điều gì cả nhưng bây jo tại sao con lại không dám xin nữa nhỉ ? con vẫn là kẻ tham lam mà phải không Người ? có lẽ con sẽ lại đến xin người 1 lần nữa

  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com