Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: MỪNG BỔN MẠNG THIẾU NHI GIÁO XỨ TUY HÒA

  1. #1
    JB.Lưu Hùng Vương's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Dec 2009
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Qui Nhơn Bình Định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,068
    Cám ơn
    7,619
    Được cám ơn 7,829 lần trong 1,571 bài viết

    Default MỪNG BỔN MẠNG THIẾU NHI GIÁO XỨ TUY HÒA

    Mới 6 giờ sáng mà ánh nắng vàng rực đã phủ kín sân nhà thờ báo hiệu cho một ngày nóng bức vì nhiệt độ lên cao.

    Hôm nay, các em từ độ tuổi mẫu giáo đến lớp 12 tập trung về nhà thờ cắm trại mừng bổn mạng của mình. Sau khi các trại của khối lớp đã dựng xong các em ổn định hàng ngũ để tham dự thánh lễ mừng bổn mạng.

    Buổi sáng, các em thi tìm hiểu lịch sử Giáo hội Việt Nam. Tuy rằng mừng lễ bổn mạng lại rơi vào lịch cúp điện nhưng các em vẫn chịu khó tham gia cuộc thi. Bên ngoài cái nóng hừng hực của khí trời, bên trong hội trường giáo lý thì ngột ngạt bởi hơi người đông đúc. Ban Tổ chức đã huy động đến hai máy phát điện nhưng không thể nào làm cho máy chiếu trò chơi Rung chuông vàng tải dữ liệu lên được. Vì sự say mê học hỏi của các em nên cuối cùng phải chuyển sang phương pháp hỏi đáp.

    Chỉ mới nửa ngày mà năng lượng tiêu hao rất nhiều nên bữa cơm trưa của các em thật ngon miệng. Như Tằm ăn lên, thoắt một cái là xong bữa. Đến những em mẫu giáo mà cũng tự ăn không cần ai phụ giúp nếu mà ở nhà thì bố mẹ phải dỗ dành năn nỉ rồi.

    Buổi chiều dành cho hội chợ. Giờ phút mà các em thích nhất, từ những chiếc phiếu tham dự thánh lễ trong hai tháng đổi thành những món quà vừa ý. Mồ hôi nhễ nhại khi phải chạy tới chạy lui tham gia những trò chơi, còn những nụ cười giòn tan khi chơi thắng cuộc. Những món quà được đổi từ những phiếu mà các em có được là sự kết tinh bởi hy sinh và công sức đổ ra qua thánh lễ hằng ngày nhưng rồi cũng sẽ chóng qua, cũng tàn phai. Mỗi thánh lễ các em có được đó chính là chiếc vé thông hành vào nước trời, đó mới đúng là cuộc sống vĩnh cửu đích thực. Lúc bấy giờ, chính Chúa Giêsu là người tổ chức hội chợ chứ không phải là cha sở, các soeurs hay các anh chị giáo lý viên nữa. Khi đó Chúa Giêsu sẽ cùng chơi với các em và các em cũng không còn sợ phải thua cuộc hay sợ hết phiếu nữa hoặc sợ kết thúc nữa mà niềm vui của các em sẽ kéo dài vĩnh viễn bên Chúa.

    Có được ngày sinh hoạt chung với nhau mới thấy được tinh thần đoàn kết của các em. Những em lớp lớn biết chăm sóc em lớp nhỏ, biết khen ngợi khi các em làm tốt, biết dạy bảo khi các em có lỗi. Ngược lại những em nhỏ không chơi được trò chơi thì nhường phiếu cho các anh chị lớn chơi… như vậy mới xứng đáng là thiếu nhi Công giáo vì người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy là các con hãy yêu thương nhau.

    Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giuse Túc, xin làm cho những hạt giống nhí này trổ sinh nhiều hoa trái tốt biết phục vụ Giáo hội cho tha nhân.

    Nguồn www.ghphuyen.net
    Chữ ký của JB.Lưu Hùng Vương
    Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ (Mc 10,45)

  2. Có 4 người cám ơn JB.Lưu Hùng Vương vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com