Lòng sùng kính trung thành và thắm thiết đối với Đức Mẹ là một yếu tố trong nếp sống Hoa Kỳ ngay từ ban đầu. Vào năm 1847, Đức Thánh Cha đã chấp nhận thỉnh nguyện được nhận Đức Maria dưới tước hiệu Vô Nhiễm Nguyên Tội làm bổn mạng Hoa Kỳ. Vô số các thánh đường, nguyện đường và cơ sở cao cấp đã mang các tước hiệu của Đức Mẹ.
Di sản quí báu ấy thuộc về chúng ta và chúng ta phải truyền lại cho các thế hệ mai sau, nhưng phải chăng chúng ta đang thực hiện điều ấy?
Theo nhận định trong bức thư mục vụ năm 1973 của các giám mục Hoa Kỳ, lòng sùng kính Đức Maria đang bị suy thoái, “Không cần cuộc thăm dò nào cũng đủ thấy trên khắp đất nước, nhiều hình thức sùng kính Đức Mẹ đã không còn nữa… Với sự cảm thông sâu sắc, chúng tôi nhìn tình trạng thê thảm dân tộc chúng ta cảm nhận về điều ấy… và chúng tôi chia sẻ sự quan tâm của họ, rằng giới trẻ phải được huấn luyện một lòng sùng kính sâu xa và chân thực đối với Mẹ Thiên Chúa.” Mặc dù tình trạng này rất đáng buồn, nhưng đó cũng là một thách đố cho những người con Đức Mẹ phải cầu nguyện và làm việc chăm chỉ hơn nữa.
Lạy Mẹ Maria yêu dấu của con, xin chỉ cho con con đường hiến trót mình con cho Con yêu dấu của Mẹ là Chúa Giêsu.