|
Nhà Cha Ta
------Trong đền thờ Giêrusalem, Chúa Giêsu thấy những hàng bán chim, bán cừu. “ Lấy mấy cái giây quấn lại làm roi, Chúa xua đuổi bọn khách thương cùng cừu, bò của họ ra khỏi đền thờ. Người ném tiền của kẻ đổi chác xuống đất và xô đổ cả bàn ghế của họ. Và Người nói với những kẻ bán chim câu:” Đừng làm Nhà Cha Ta thành một nơi buôn bán!”( Gioan 21 – 5). Chúng ta ít đọc trong Kinh Thánh một đoạn nói về sự giận dữ của Chúa Giêsu. Nhưng mỗi khi Người giận dữ không phải vì Người bị xỉ nhục nhưng chính người ta xúx phạm đến Cha Cả Trên Trời. Không nói một lời, Người đau buồn về điều khổ cực người ta làm Người phải chịu, nhưng Người không thể chịu đau đớn thấy loài người xúc phạm đến Đức Chúa Trời. Bởi vậy, bạn ơi! Bạn có thể hội họp hay kết bạn với những kẻ mà câu chuyện đàm điếm và đời sống vô luân lý xúc phạm đến Chúa hằng ngày không? Nếu người ta xúc phạm đến bạn thì bạn hãy theo gương Chúa Giêsu chịu sự nhẫn nhục với một lòng mạnh mẽ. Nhưng nếu người ta xúc phạm đến tôn giáo của bạn, đến lý tưởng của hồn bạn, đến Chúa bạn, thì bạn ơi! Bạn hãy can đảm lên tiếng bênh vực , can đảm chứ không bạo động, bạn ạ. Chúa Giêsu nổi giận vì người ta dắt súc vật đến đền thờ là Nhà Đức Chúa Trời. Và đó chỉ là một đền thờ bằng đá. Bạn tưởng tượng xem Chúa đau đớn biết bao khi thấy lúc nhúc những tội lỗi trong hồn loài người, nơi đền thờ linh động của Đức Chúa Trời?
------Mỗi một linh hồn chịu phép thanh tẩy là “ một đền thờ của Chúa”. Nói thế không phải là nói bỏng bảy văn chương. Chính là lời dạy rõ ràng trong Kinh Thánh. Và từ đây bạn ơi! Bạn hãy suy nghĩ luôn đến câu này:” Tôi là đền thờ của Đức Chúa Trời”. Rồi bạn sẽ thấy vọt chảy trong lòng một nguồn linh hoạt, những điều quyết định đầy năng lực và đầy sự cao siêu.
------Tôi là đền thờ Đức Chúa Trời! Ước gì đền thờ ấy sẽ mãi mãi thanh sạch bên trong : tư tưởng thanh sạch và ước vọng cũng thanh sạch!
------Tôi là đền thờ Đức Chúa Trời! Tôi sẽ ca hát khen Danh Chúa bằng đời tôi, bằng lời nói và hạnh kiểm của tôi.
------Tôi không tha thứ một cái gì xấu xa trong tôi, trong Nhà Cha tôi! Tôi không tha thứ một bóng tối, một bụi nhỏ, một vết bẩn hay một tội lỗi vì tôi là Đền Thờ Đức Chúa Trời!
THÁNH NICÔĐÊMÔ
------Trong bọn người Pha-ri-sêu, có một bậc kỳ lão Do Thái tên là Nicôđêmô. Hồn ông ta cảm động về điều dạy cao siêu của Chúa . Không dám đến thăm Chúa ban ngày, ông ta liền đến ban đêm( Gioan 31-21).
------Bạn ơi! Bây giờ trong câu chuyện hàng ngày người ta quen gọi Nicôđêmô là gì? Đó là những người đã nhận biết lẽ chính đáng của một chủ nghĩa, nhưng chỉ âm thầm hưởng ứng và sợ hãi giấu diếm lòng tin chắc của mình trước dư luận kẻ khác. Đối với các vấn đề luân lý và tôn giáo, biết bao nhiêu tâm hồn ngày nay còn run rẩy, lo lắng và sợ hãi.
------Và, đáng lẽ thời gian Nicôđêmô đã phải qua rồi. Trong cuộc tranh đấu về tư tưởng, trong cuộc bàn cãi sôi nổi về tinh thần, kẻ nào đứng trung lập là phản bội chân lý thánh thiện. Vì ngày nay, chúng ta càng thấy Lời Chúa sau đây hợp lý:” Kẻ nào không đi với Ta là chống cự và kẻ nào thu vén với Ta sẽ tiêu tán”( Luca 11 -23). Bạn yêu quý ơi! Trong những năm niên thiếu, bạn hãy tu luyện lấy một lương tâm công giáo, và trong những dịp tỏ sự quyết định( hoặc trước cửa nhà thờ, hoặc bên trong nhà thờ, hoặc bên ngoài xã hội) bạn hãy can đảm và ngang nhiên tuyên bố những điều tin chắc chắn về tôn giáo của mình. Như thế bạn sẽ thành một người công giáo biểu dương đức tin của mình chứ không phải như con thỏ nấp trong hố đất. Mỗi khi sự biểu dương đức tin và lý tưởng tinh thần bắt phải chiến đấu khó nhọc hay bắt phải hy sinh, bạn hãy nhớ lời này của Chúa: “ Kẻ nào xưng danh Ta ra trước mặt loài người, thì Ta cũng vậy, Ta xưng danh nó trước mặt Cha Ta ở trên trời; và kẻ nào chối từ Ta trước mặt loài người, Ta sẽ chối từ nó trước mặt Cha Ta”( Mátthêu 10 -32) v.v.
------Tôi không cần tìm một bài mộ chí nào khác bài mà nhà báo trứ danh nước Pháp, Louis Veuillot, thuê khắc trên một mình
Tôi trong mong ở Chúa Giêsu,
Ở dưới đất tôi không xấu hổ tin Người.
Cũng như ngày cuối cùng trước mặt Cha Người
Người sẽ không xấu hổ vì tôi. |
|