Thánh Bernard nói, “Chúng ta bị trôi dạt giữa ba đào. Biển cả rập rình nuốt trửng chúng ta. Giữa cuồng phong cám dỗ và những trận sóng thử thách, chúng ta kinh hãi sự công phán và hoảng sợ vì tội lỗi của mình. Và đôi khi, chúng ta còn bị vùi dập giữa vũng thảm sầu khi bị nỗi hoài nghi tấn công”.
Thánh nhân nói tiếp, “Chúng ta phải làm gì? Lúc ấy hãy có thánh danh Maria, Sao Biển, trên môi miệng và trong trái tim của bạn. Đức Maria sẽ nâng đỡ và ban hy vọng cho bạn. Với sự phù trợ của Mẹ, bạn sẽ đến được bến cảng an lành”.
Một tác giả khác cũng viết, “Đức Maria là hiền mẫu của những người sống, là hy vọng của những người yếu đuối, là an ủi cho những kẻ âu lo”.
Chúng ta hãy đến cùng Mẹ Maria như con trẻ, và lòng sùng kính sẽ đến.