Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 11 trên 11

Chủ đề: Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam(CSsR)

Threaded View

  1. #3
    xoicucnong's Avatar

    Tham gia ngày: May 2008
    Tên Thánh: Martino
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đi bán dạo, mần răng có nhà hỉ...^^
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 868
    Cám ơn
    2,784
    Được cám ơn 1,699 lần trong 545 bài viết

    Default

    được rồi, thể theo lời yêu càu của anh "mailam3m", xoicuc xin được đưa lên 1 số hình ảnh của dòng Chúa Cứu Thế VN.:laughs:

    CÁC CỘNG ĐOÀN DÒNG CHÚA CỨU THẾ VIỆT NAM

    NHÀ HUẾ
    Nhà Huế là tu viện cổ kính nhất của Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, vẫn luôn giữ được nét hiền hoà, rêu phong và êm ả, phảng phất vẻ đẹp của "lối xưa xe ngựa hồn thu thảo ..."
    NHÀ HÀ NỘI
    Máu, mồ hôi và nước mắt hoà lẫn lời cầu nguyện của anh em trong Dòng, cách riêng của cộng đoàn Hà Nội trong hơn 70 năm qua đang là bảo chứng vững chắc cho sự tồn tại và phát triển của ngôi nhà nơi trái tim đất nước.

    Đường Kỳ Đồng Q3
    NHÀ SÀI GÒN
    Nhà Sài Gòn vẫn luôn là một trung tâm mục vụ sinh động vào bậc nhất có lẽ không chỉ của Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam mà là của toàn thể Giáo Hội Việt Nam : Trụ sở Tỉnh Dòng, Tu viện thừa sai, Trung tâm hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Giáo xứ, Trung tâm mục vụ hôn nhân - gia đình, Trung tâm giáo lý (dự tòng, thiếu nhi, giới trẻ, kinh thánh; Các hoạt động xã hội ...)
    NHÀ ĐÀ LẠT
    Năm 1975 đến, tu viện đồ sộ và nghệ thuật bị nhà nước trưng dụng. Nhà Đà Lạt chỉ còn là một ngôi nhà cấp bốn bé nhỏ cạnh nhà thờ Tùng Lâm nghèo khó, đơn sơ bên cạnh đường đi từ Đà Lạt lên Langbian.
    NHÀ FYAN
    Những tưởng đây là cơ sở kinh tế đáp ứng cho chi phí quá lớn của công việc đào tạo, hoá ra Fyan lại trở thành Trung tâm truyền giáo cho dân tộc K'ho. Hồng ân thật bất ngờ !
    NHÀ NHA TRANG
    Tu viện đã bị nhà nước trưng dụng làm khách sạn Hải Yến và Viễn Đông. Trên diện tích khiêm tốn hiện nay, ngoài những công việc mục vụ bình thường, đây còn là Đệ tử viện.
    NHÀ CHÂU Ổ
    Bước sang thiên niên kỷ mới, Châu Ổ vẫn là vùng truyền giáo đúng nghĩa: tại đây, còn có biết bao con người nghèo khổ cần được nghe loan báo Tin Mừng.
    CỘNG ĐOÀN TÂY NGUYÊN
    Được khai sinh trong khói lửa chiến tranh, trải qua biết bao khó khăn, thử thách, mất mát, hy sinh, cộng đoàn Tây Nguyên đã và đang làm nên nhiều điều kỳ diệu, dưới tác động của Chúa Thánh Thần.
    NHÀ CẦN GIỜ
    Khai sinh từ đổ nát chiến tranh, Cần Giờ một thời đã từng được gọi là "Sibérie của TPHCM" đang nảy sinh những hoa rái tốt đẹp, báo hiệu một tương lai nhiều hy vọng.
    NHÀ MAI THÔN
    Nay đã trở thành một Tu viện quan trọng của Dòng, cho dẫu chào đời trong hoàn cảnh tang thương ...
    NHÀ VĨNH LONG
    Trước đây nhà này phụ trách Trung tâm hành hương Fatima và là Đệ tử viện, công việc tông đồ hiện nay là giúp các họ đạo vùng sâu vùng xa tại Vĩnh Long, Đồng Tháp và Bến Tre.
    NHÀ PHÚ DÒNG
    Thuở đầu đây là đồn điền trồng cam của nhà Sài Gòn. Năm 1975, nhà nước trưng thu. Giáo xứ được thành lập năm 1976 và vĩnh viễn giao cho Dòng Chúa Cứu Thế.

    NHÀ HƯU DƯỠNG
    Đây là nơi luôn ngân vang lời ca tụng Thiên Chúa. Lời ấy được hát lên có khi trong dáng vẻ lẩn thẩn của người già, có lúc trong đớn đau bệnh tật, thậm chí cả trong những sự "trái tính trái nết" ...


    NHÀ VŨNG TÀU
    Đệ tử viện và Tu viện Vũng Tàu đã có từ năm 1955, nhưng ... 1975 ...
    Năm 1996, cha Bề Trên Giám Tỉnh Giuse Cao Đình Trị xây một toà nhà làm tu viện, cạnh tượng đài Đức Mẹ Bãi Dâu. Công việc tông đồ hiện nay là giúp các đoàn khách hành hương và tĩnh tâm.
    NHÀ CỬA LÒ
    Thành lập năm 1999, đây là một tu viện được cha Bề Trên Giám Tỉnh Giuse Cao Đình Trị xây dựng, chuẩn bị cho những công cuộc tông đồ - mục vụ nhộn nhịp trong thế kỷ 21.



    Chữ ký của xoicucnong
    LẠY CHÚA, XIN CHO CÁC LINH HỒN ĐƯỢC AN NGHỈ NGÀN THU.

  2. Có 19 người cám ơn xoicucnong vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com