mình có nghe một câu nói..." bọ thì thương...vương thì khổ"...không biết có những trường hợp nào...nghĩ như vậy không nhỉ???
nhưng mình nghĩ...cái gì cũng vậy.."méo mó có hơn không"...vì tất cả đều là quà tặng tuyệt vời mà Chúa ban tặng...
hjj.................mọi người thấy sao? cho ý kiến ngen!!!!
Ở đây chúng ta không còn bàn đến việc "bỏ thì thương, vương thì khổ" nữa. Ở đây chúng ta nói về việc phải tôn trọng sự sống của con người.
Tôi xin gửi đến một vài điều tâm niệm và tâm đắc nhất của mình về chủ đề Bảo Vệ Sự Sống này:
- Được làm cha mẹ là một phúc lành của Chúa.
- Thiên chức làm mẹ là một hồng ân lớn lao
- Con cái là quà tặng vô giá của Chúa dành cho các cặp vợ chồng
- Bảo vệ, chăm sóc, dưỡng dục con cái là trách nhiệm của cha mẹ
- Hủy hoại sự sống dưới bất cứ hình thức nào là một tội ác đặc biệt nghiêm trọng và trực tiếp đối kháng, tranh giành quyền làm chủ trên sự sống của Đấng Tạo Dựng.
Vì thế tôi cực lực lên án hành động phá thai. Và đặc biệt tri ân người làm mẹ và những ai cộng tác bảo vệ sự sống.
TRI ÂN MẸ
Tri ân người mẹ kiên cường
Dẫu nhiều vất vả can trường nuôi con
Từ khi con mới cỏn con
Đến khi khôn lớn vẹn tròn yêu thương
Cảm tạ tình mến khôn lường
Con xin nhớ mãi trong lòng không phai.