“Một điều đặc biệt và quả thật rất quan trọng mà Ta hết lòng ước mong là mọi người hãy cầu xin, dưới sự bảo trợ của Nữ Vương Thiên Đàng. Ước chi Đức Maria, Đấng được yêu mến và tôn kính hết tình, đừng để họ xa lạc và bị xúi bẩy rời bỏ sự hợp nhất của Giáo Hội, và khỏi Con Mẹ là Đấng có đại diện trên trần gian là chính Ta.
“Ước chi họ hãy quay về với Cha Chung, phán quyết của Người đã được tất cả các nghị phụ tại công đồng Ephesus đón nhận với tinh thần trách nhiệm; ước chi tất cả cũng quay về với Ta là người thực sự có một tình yêu hiền phụ đối với họ hết thảy, và là người vui mừng nhận lấy những lời quí trọng của thánh Cyril đã sử dụng khi tha thiết kêu gọi Nestorius, “Nguyện cho hòa bình của các giáo đoàn được bảo tồn, mối liên kết tình yêu và hòa hợp giữa các linh mục của Chúa được toàn vẹn, và mối liên kết tình yêu và an ủi giữa các linh mục của Thiên Chúa không bị úa tàn.” Đức Pius XI, tông thư Lux Veritatis.
Ước chi Mẹ nhìn thấy nơi tất cả chúng con những đặc điểm thánh thiện của riêng Mẹ.