Hẳn là trong số các Kitô hữu của chúng ta có rất nhiều người đã từng tham gia rất nhiều Thánh lễ, những Thánh Lễ kéo dài khoảng hai tiếng thường làm cho nhiều người bồn chồn, lo lắng. nhưng có một Thánh Lễ kéo dài trong nhiều giờ mà tất cả mọi người đều vui vẻ. Đó là Lể gì?
mình có biết một thánh lễ kéo dài trong nhiều giớ mà mọi người vẫn không chán. không biết có đúng không? đó là thánh lễ kính lòng thương xót Chúa tải nhà thờ Chí Hoà vào mỗi chiều thứ 5. người ta đi ngùn ngụt từ 11g trưa, để kiếm chổ ngồi. và mãi tới 5g chiều mới ra về mà lòng vẫn hân hoan. những ngày thứ 5 đầu tháng thì đông không đếm nỗi nhưng ước lượng có tới hơn 10.000 người tham gia. có khi tới hơn 15.000 người. không tin các bạn cứ đến mà xem. nhà thờ Chí Hoà, ở quận Tân Bình. trên đường Bành Văn Trân ( CMT8 chạy vào). khi tới đây...các bạn sẽ biết như thế nào là lòng mến...và lòng thương xót Chúa dạt dào dường nào. hj...
không biết đúng không Tuấn Lê nhỉ???
Hẳn là trong số các Kitô hữu của chúng ta có rất nhiều người đã từng tham gia rất nhiều Thánh lễ, những Thánh Lễ kéo dài khoảng hai tiếng thường làm cho nhiều người bồn chồn, lo lắng. nhưng có một Thánh Lễ kéo dài trong nhiều giờ mà tất cả mọi người đều vui vẻ. Đó là Lể gì?
Chắc là lể...dâu quá!!! Lể dâu là...lẩu dê :chemieng:
1,2,3...dzô...:beer:cả tiếng đồng hồ mà hổng biết chán là gì...phải không bác Tuấn Lê...