Mong đợi những lời cầu nguyện được đáp ứng ngay lập tức sau khi chúng ta vừa lên tiếng chẳng khác gì hạ bệ Thiên Chúa Toàn năng (nếu chúng ta dám nói ra) xuống địa vị của một thằng-bồi-có-thần-tính lúc nào cũng chực sẵn để hầu hạ. Vì vậy, khi quì gối, điều quan trọng cần nhớ là chúng ta sẽ không đứng dậy uy nghi và truyền lệnh. Nói cho cùng, Thiên Chúa là Tạo Hóa còn chúng ta là thụ tạo… nghĩa là đã có một thời chúng ta chỉ là hư vô. Tạo Hóa toàn năng nhưng Người có quyền không làm gì cả; còn thụ tạo buộc phải nhẫn nại, hay ít ra phải biết từ từ.
Hãy xin Đức Mẹ ban cho bạn ơn nhẫn nại, nhẫn nại để giúp đỡ một người lê bước trên đường ghồ ghề; nhẫn nại là nước mát làm dịu cơn giận điên cuồng; nhẫn nại là con đường phẳng lặng để được bình an tâm hồn; nhẫn nại là ngón tay của Thiên Chúa nâng cao, khuyên dạy.
Khi mọi điều hợp ý, chúng ta hạnh phúc; nhưng khi không hợp ý, chúng ta cũng cứ hài lòng. Như vậy, mọi sự sẽ đi theo con đường của Chúa.
Chúng ta đã hiểu đủ về sức mạnh, quyền năng và an vui nơi thánh danh Maria chưa?