Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Chủ đề: Ngôn ngữ của lòng nhân ái

Threaded View

  1. #1
    Tử Mặc's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Phaolô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đồng Nai
    Bài gởi: 206
    Cám ơn
    174
    Được cám ơn 944 lần trong 166 bài viết

    Default Ngôn ngữ của lòng nhân ái

    Truyện kể rằng một ngày nọ, Don Bosco vào một tiệm hớt tóc ở Tô-ri-nô. Ngài gặp một cậu bé đang học nghề hớt tóc và hỏi:
    - Con tên gì?
    - Dạ, con tên là Ca-rô-lô Gát-ti-ni.
    - Cha mẹ của con còn sống không?
    - Thưa, con chỉ còn mẹ.
    - Thế con bao nhiêu tuổi?
    - Thưa, mười một.
    - Con đã rước lễ lần đầu chưa?
    - Dạ, chưa.
    - Con có học giáo lý không?
    - Thưa, con đang học.
    - Tốt lăm! Bây giờ con hãy cạo râu cho cha.
    Nghe nói thế, ông chủ tiệm la lên:
    - Ấy đừng! Xin cha đừng mạo hiểm thế! Thằng nhỏ này mới học nghề mà! Nó chỉ có thể cạo lông chó thôi!
    Don Bosco bình thản đáp:
    - Không hề gì! Nếu cậu bé không bắt đầu thực tập, thì chẳng bao giờ thành nghề được đâu.
    - Xin lỗi cha! Nếu cần thực tập, con sẽ cho nó cạo râu của người khác, chớ không được cạo râu một linh mục.
    - Sao lại lạ thế nhỉ! Thế râu của tôi quý lắm sao? Không có gì phải sợ ông ạ. Râu của tôi là loại râu "gỗ" (Don Bosco dùng tên mình chơi chữ cách hóm hỉnh, vì tiếng Piemonte "bosch" có nghĩa là gỗ). Miễn sao nó đừng cắt mũi của tôi là được.
    Cậu bé học nghề được dịp thực tập. Don Bosco thản nhiên trước sự vụng về của cậu. Song, ngài nói: "Không tệ lắm! Con sẽ sớm trở thành thợ cạo nổi tiếng!" Sau đó ngài còn nói đùa với cậu vài câu và mời cậu đến nguyện xá vào Chúa nhật tới. Cậu đã nhận lời mời.
    Don Bosco trả tiền cho ông chủ và đi ra. Suốt đoạn đường, thỉnh thoảng ngài đưa tay lên xoa cái mặt đau rát như phải bỏng của mình, nhưng lại hài lòng vì đã chinh phục được cậu bé.
    Giữ đúng lời hứa, cậu bé đã tìm đến đúng nguyện xá của Don Bosco vào Chúa nhật sau đó.
    Don Bosco khích lệ cậu và giúp cậu vui chơi với các trẻ em khác. Sau khi kết thúc các lễ nghi tôn giáo, ngài đã nói thầm vào tai cậu vài lời rồi dẫn cậu đến phòng áo. Tại đây, ngài giúp cậu xét mình và xưng tội. Ca-rô-lô xúc động đến rơi lệ, và Don Bosco cũng không cầm nổi nước mắt. Từ ngày ấy, nguyện xá trở thành ngôi nhà thứ hai của cậu bé Ca-rô-lô Gát-ti-ni.

    Sưu tầm.
    Chữ ký của Tử Mặc
    Như con thơ trong lòng mẹ hiền.

  2. Có 2 người cám ơn Tử Mặc vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com