Bằng những sáng tạo riêng, các họa sĩ trong những thời kỳ Kitô Giáo đã khắc họa hình ảnh Đức Maria vào tâm trí chúng ta như một người nữ luôn luôn trẻ trung – bồng Chúa Hài Nhi trên tay, hoặc có trẻ Giêsu bên cạnh.
Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã lớn khôn và thời gian cũng áp đặt đôi tay già cỗi lên Đức Maria như đã làm với mọi người đã từng sống trên cõi đời. Dù truyền thống cho rằng Đức Maria sống đến tuổi nào đi nữa, bảy mươi hai hoặc bảy mươi tư, thì có lúc Đức Maria cũng ở “vào tuổi chúng ta.” Thánh Kinh không nói rõ Đức Maria được miễn trừ các chứng bệnh hành hạ chúng ta. Có thể tay chân Mẹ cũng bị tê thấp. Mẹ đã chăm sóc Thánh Cả Giuse trong thời gian ngài chịu bệnh cho đến khi qua đời. Sau đó, Mẹ là một góa phụ. Mẹ bị tước đoạt cả Người Con, nhìn thấy Người chịu vu khống và bị nhà cầm quyền tước đoạt mạng sống.
Khi chúng ta nhìn như thế, Đức Maria sẽ có thêm một chiều kích mới: một người bạn lắng nghe những thử thách của chúng ta trong khi người khác làm ngơ; một người hiểu biết và cảm thông với những yếu đuối của chúng ta.