Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 40 trên 92

Chủ đề: Chúa Cứu Thế với thanh niên

Threaded View

  1. #11
    caoduc's Avatar

    Tham gia ngày: May 2008
    Tên Thánh: GIUSE
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HỒ CHÍ MINH
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 691
    Cám ơn
    308
    Được cám ơn 1,462 lần trong 527 bài viết

    Default CÁC CON BẢO TA SAO?

    CÁC CON BẢO TA SAO?

    ------Hồi tám giờ sáng nay, có một việc rất lạ xảy ra giữa chúng tôi và có lẽ việc ấy có thể không xảy ra, vì có thể chúng tôi mê ngủ, nhưng mê hay thật, việc ấy cũng không đáng kể lắm.

    ------Tám giờ sáng. Trong lớp các học trò lớn, sắp đến giờ dạy tôn giáo và bài học rất khó khăn: “ Những bằng chứng về Thiên Tính của Chúa Cứu Thế”.

    ------Tám giờ năm, cửa bỗng mở, học trò vội đứng dậy. Nhưng ai vậy? Thầy giáo lý chăng? Không. Không phải. Thế ai? Chính Chúa Giêsu. Tôi nói thật đấy: Chính Chúa Giêsu. Người mặc chiếc áo mà chúng ta vẫn thấy trên các bức ảnh: Chiếc áo dài trắng kéo dưới đất. Tóc Người hung đỏ buông toả xuống vai và mắt Người dễ yêu quá.

    ------Quang cảnh cảm động và hùng vĩ.

    ------Không nói một lời nào, Chúa tiến về chỗ ghế giảng và đứng lại gần bàn, trước các mặt các học trò.

    ------Sự ngạc nhiên hiện lên các khuôn mặt. Thật ra tôi cũng không thể tả được vẻ cảm động ở những phút đầu vì chính tôi cũng lạ lùng và bây giờ không thể nhớ lại được hết những khoảng khắc ấy.

    ------Chúa Giêsu đứng trước các hàng ghế. Chờ cho phút giây sửng sốt dịu dần, Người mới bắt đầu nói và tiếng Người đầy giọng cao sang vào lòng chúng tôi như trầm thơm mát: “ Các con yêu quý, hôm nay Ta đến dạy thay cho thầy giáo của các con và chính Ta sẽ hỏi các con. Bài học là: “ Loài người bảo Ta sao? Phải không? Vậy các con trả lời Ta, các con thành thực trả lời Ta, các con cứ can đảm nói những điều các con nghe thấy nói về Ta”.

    ------Dĩ nhiên các trẻ đều e thẹn, trong lớp yên lặng vô cùng. Chúng nhìn nhau bối rối. Cả những kẻ cứng lòng trước kia vẫn lớn tiếng bây giờ cũng cúi đầu.

    ------Sau cùng, Vân, cậu học trò thông minh nhất, trong chúng tôi, Vân mạnh dạn đứng dậy: “ Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa tha thứ. Mấy ngày gần đây, trên tàu điện đưa tôi đến nhà trường, có một người bệ vệ đeo kính trắng nói với bạn rằng Chúa Cứu Thế chỉ là một bậc tiên tri dễ yêu thôi và chỉ có linh mục là muốn tìm thấy Đức Chúa Trời trong người đó. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa đừng giận vì tôi nhắc lại câu truyện này”.

    ------Chúa nhìn chúng tôi âu yếm quá, đến nỗi chúng tôi không thờ ơ nữa và các học trò lần lượt theo nhau trả lời. Đến lượt Bích đứng dậy và thẹn thùng nói: “ Có người nói không thể nào biết Giêsu vì Người sống trước chúng ta lâu lắm, xa lắm rồi”.

    ------Tuấn nói :” Có những văn sĩ đã đọc các nhà triết học nói Giêsu không có, mãi sau này, cái đời sống tưởng tượng kia mới gán vào một người thật”.

    ------Quỳnh, cậu học trò ít nói, Quỳnh tiếp theo:” Hôm qua, ở nhà tôi, một người bạn với thầy tôi đến ăn cơm. Đó là một giáo sư về vật học. Ông ta nghi ngờ về phép lạ Chúa Giêsu. Có lẽ ông Giêsu hồi còn thơ ấu đã sống gần tụi phù thuỷ và vì thế đã học được nhiều điều lạ lùng. Nhưng thật ra không có phép lạ gì cả, vì khoa học bây giờ đã chúng tỏ phép lạ không thể có được …”.

    ------Nhưng từ cuối lớp, anh chàng vô thần Lưu đã tiến lên, tay cầm một tờ báo tuần trước của đảng Xã hội, trong có bài:” Chúa Kitô, người Xã hội đầu tiên”. Bài đó có nói rằng, đạo giáo của Chúa Kitô chỉ là một bản tuyên ngôn của Đảng Xã hội và Chúa Kitô là một người xã hội đầu tiên trên thế giới.

    ------Nhưng Chúa Giêsu vẫn đứng yên trước các mặt các học trò, lắng nghe các dư luận bối rối với một sự thương hại buồn rầu hiện trên nét mặt cao quý. Khi mọi người không nói nữa, vẻ mặt Người mới dịu dần. Người bắt đầu hỏi và giọng nói như tiếng chuông bạc vang dội vào hồn các trẻ. Người hỏi:”Thế còn các con, các con yêu quí của Ta, các con bảo Ta sao?” Trong bầu yên lặng thấm thía, câu hỏi vang lên rung động và làm bối rối các trẻ đang cung kính cúi đầu. Cả Lưu cũng thế. Lưu đã từng khoe khoang sự vô tín ngưỡng là tư tưởng duy lý của mình. Lưu cũng cảm động và cúi đầu. Và người ta cũng đã thấy rõ cuộc vật lộn đang diễn ra trong óc hẳn chưa bị hư hỏng hẳn. Nhưng sự yêu lặng chỉ chốt lát. Thế, cậu học trò giỏi nhất lớp, một danh dự của lớp. Thế tiến lên và quỳ dưới chân Chúa. Anh ta sẽ nói, giọng cảm động run rung: “ Lạy Chúa, Chúa là Chúa Kitô, Con Đức Chúa Trời” và tất cả lớp đều quì xuống nhắc theo: “ Chúa là Chúa Kitô, Con Đức Chúa Trời”.

    ------Và đây là Lời Chúa phán:
    “ Các con, hạnh phúc cho các con đã giữ được đức tin chắc chắn ở giữa sự rối loạn của thế giới bây giờ. Các con hãy giữ đức tin ấy như tấm lá chắn độc nhất lợi hại giữa các cuộc chiến đấu đang chờ các con ở đời sống phàm trần này. Nhưng các con có biểu dương lòng các con tin Thiên Tính của Ta chỉ bằng lời nói thôi hay bằng những việc làm trong đời các con? Các con bằng lòng nói Ta là Chúa, hay các con muốn sống trong sự kính trọng lề luật của Ta?”
    ------Chúa nói … nói mãi … và rất nhiều những tấm lòng tươi trẻ rộng mở trước những lời nói ấy, như một cái đài hoa khô nở ra dưới giọt sương mai… Thốt nhiên chuông kêu ầm ĩ.

    ------Chín giờ rồi.

    ------Và Chúa đã biến… Than ôi! Cái giờ lạ lùng ấy chóng qua như thế ư? Tôi đưa tay với theo Chúa vừa đi… Nhưng tôi chạm phải cái đồng hồ báo thức đang gõ chuông ầm ĩ. Tôi trông: sáu giờ sáng, giờ phải dậy.

  2. Có 4 người cám ơn caoduc vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com