Trong những kho tàng lòng sùng kính Công Giáo chắc chắn có kinh Truyền Tin. Tập quán này đã có từ thời Trung Cổ, kính nhớ mầu nhiệm Nhập Thể mỗi ngày ba lần: sáng, trưa, và chiều, và qua đó tôn vinh Đấng Cứu Thế và Mẹ chí thánh của Người. Tập quán này được đề cập rất nhiều trong văn chương và nghệ thuật.
Trong quyển sách mang tựa đề Ái nhĩ lan, H.V. Morton, một tác giả không Công Giáo, đã tả lại ấn tượng sâu sắc của ông vào một ngày kia trên chiếc xe buýt đông người tại thủ đô Dublin. Đúng giữa trưa, bỗng nghe một tiếng xuỵt, những chiếc đầu cúi xuống, và những đôi môi bắt đầu lặng lẽ mấp máy. Ông cả quyết không ai lại không bị ấn tượng trước một biểu hiện công khai của đức tin sống động như thế.
Nếu như vào một thời điểm nhất định nào đó trong ngày, chúng ta dừng lại để - có thể nói - sống lại biến cố Truyền Tin, chào kính Chúa Giêsu và Mẹ Maria, tập quán ấy sẽ đưa chúng ta xa khỏi thế giới xô bồ này để tiến sâu vào đời sống thiêng liêng và đạt được một phúc lành trọng đại.