Tình thân hữu luôn luôn có một chỗ đứng nơi người tín hữu. Đặc biệt trong những ngày cầu nguyện và đại kết này, tình thân hữu giữa chúng ta với anh chị em Đông Phương trong Chúa Kitô lại càng khẩn thiết hơn nữa.
Các thánh Đông Phương cũng là những vị thánh của chúng ta: thánh Athanasius, thánh Basil, hai thánh Cyril, thánh Gioan Damascene, thánh Ephrem. Chúng ta cũng là con cái các ngài; chúng ta gọi các ngài là giáo phụ. Chúng ta có chung một đức tin, một bàn tiệc Thánh Thể, một Giáo Hội duy nhất. Đông Phương sẽ thấy chúng ta yêu mến, tôn vinh, và mừng kính các ngài!
Lòng sùng kính của thánh Ephrem đối với Mẹ Maria làm cho ngài rất được ngưỡng mộ trong thời đại Maria của chúng ta. Chúng ta lấy làm tiếc vì không còn được nghe những thánh thi của thánh Ephrem, “cây thụ cầm của Chúa Thánh Thần.”