|
CHÚA CỨU THẾ LÀ ĐƯỜNG
-----Ở dưới cửa chính nhà thờ Thánh Étienne ở Budapét( Kinh đô Hungari) người ta thấy khắc bằng chữ vàng những lời này của Chúa: “ ego sum via, viritas et vita”. “ Ta là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống”( Gioan 14 -6).
-----Và trong mấy chữ ấy gói ghém tất cả các chương tuyệt tác đời sống của loài người.
-----Bạn ơi! Có lẽ bạn còn quá trẻ nên chưa có dịp nhìn sáng suốt cái rối loạn của thế giới ngày nay, trong đời sống tinh thần và đời sống xã hội của nó. Nhưng rồi trí khôn của bạn mở dần ra và năm này sang năm khác bạn sẽ trông rõ nhân loại đang dò dẫm trong sự tăm tối rối loạn và sôi nổi, trong sự bấp bênh và những cuộc tìm tòi.
-----Và ở giữa những sự tăm tối ấy, trong cuộc tìm tòi những đường lối mới, những thể thức mới của đời sống, Lời Chúa, cái toát yếu cổ điển của học thức công giáo, sẽ sáng rực như cái chớp sáng quắc ở giữa mây đen: “ Ta là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống”.
-----Ta là Đường! Tổ phụ ta trước khi sa ngã vào tội lỗi, chắc hẳn đã đi vào đường của Chúa, nhưng trí thông suốt cụ bị mờ ám bởi sự sa ngã và lạc lối. Sự hư hỏng toàn thể mà các dân tộc văn minh quá cao, có khi lên tới cực điểm, đã chìm đắm là một cái gương buồn thảm về những điều lầm lỗi đang rình chực hồn loài người khi họ muốn vượt quyền Đức Chúa Trời.
-----Nhưng điều nhận xét buồn nản ấy chỉ dành riêng cho người xưa sao? Không, than ôi! Bạn sẽ dầu có những sự kỳ lạ về máy móc, dầu có những cuộc phát minh mới mẻ, đời sống tinh thần của nhiều kẻ đồng thời với ta không khác gì đời các dân tộc sống trước Chúa Kitô. Trán chảy mồ hôi, thái dương đập mạnh, người ta chạy theo mãi hạnh phúc và hạnh phúc ấy đối với loài người vẫn là tiền bạc, vẫn là sự sung túc vật chất, vẫn là những thú vui xác thịt. Rồi không được thoả mãn, người ta chán đời.
-----Trước cửa nhà ga những thành phố lớn, hàng dãy ô tô chờ đợi. Bọn trẻ mời đón ầm ỹ khách lạ trên xe xuống: “ Thưa ông, khách sạn Âu Châu”, “ Đây là Văn Minh khách sạn”, “ Đây là Thuỷ Tiên lâu”. Rồi chúng quảng cáo, nào là đầu bếp giỏi, nào nước nóng, nào giá rẻ; và người hành khách không kinh nghiệm sẽ lên xe ô tô của đứa trẻ kêu tô nhất, nói lớn nhất về giá rẻ và cách bày biện tân thời của khách sạn mình. Nhưng ngày hôm sau, người khách đó cay đắng nhận thấy mình dại dột không vào một nhà khách sạn cổ kính có tính nhiệm mà người nhà đã dặn. Vì cái khách sạn mà họ quảng cám ầm ỹ thật là một chỗ bẩn thỉu tối tăm, bếp nước không ăn được và chứa toàn là khách đáng nghi ngờ.
-----Bạn ơi ! Rồi bạn sẽ bị săn đón bởi những tư tưởng và những thể thức của đời với những quảng cáo giả dối của chúng. Tư tưởng nào cũng vậy, thể nào cũng vậy, chúng đều tuyên bố tân thời. Than ôi! Biết bao nhiêu thanh niên đã bị mê hoặc bởi những lời ngon ngọt! Biết bao thanh niên đã vì những lời ấy mà đường tín nhiệm mà mình thường theo ở nhà! Bạn ơi trong sự rối loạn của đời sống bây giờ, bạn hãy lắng tai nghe Lời Chúa phán: “ Ta là Đường”. Chính con đường này sẽ dẫn bạn chắc chắn đến những chốn muôn năm mát mẻ của sự yêu đời, dầu bạn có gặp phải gai góc và đá sỏi vô ngần. Từ chỗ bối rối nguy hiểm của những ham muốn tự nhiên, con đường này sẽ đưa bạn tới nơi vinh quang của đời sống trật tự, đầu có chật hẹp và gồ ghề. Đó chính là con đường Thánh Giá của Chúa Kitô ” Regia via crucis” chỉ có một con đường ấy có thể dẫn người bây giờ ra khỏi chỗ dò dẫm và tiến lên cao, nơi giải đáp các vấn đề lớn lao của đời sống. Bạn đừng quên Lời Chúa: Ta là Ánh Sáng thế giới, kẻ theo Ta thì không đi trong tối tăm”( Gioan 8-12).
Chúa Cứu Thế là đường. Còn bạn. Bạn ơi! Còn bạn thì sao? Bạn sẽ theo đường ấy nhé! |
|