Đức Mẹ Đền Bồi (Hội Đền Bồi); Những Điều Phi Thường của Đức Mẹ
Tôi có thể chia sẻ một món quà với các bạn được chứ? Cha Paul Graymore là người cha và là đấng sáng lập của chúng tôi. Một trong những di sản vĩ đại nhất ngài đã để lại là tước hiệu và lòng sùng kính đối với Đức Trinh Nữ Đền Bồi.
Hôm nay là ngày lễ Đức Mẹ Đền Bồi. Đây không phải là một lễ phổ quát khắp Giáo Hội, nhưng là đặc ân Tòa Thánh Roma ban cho hội Đức Mẹ Đền Bồi và các đoàn thể liên kết. Hội này tôn kính Mẹ Maria là Đấng Cộng Tác với Chúa Kitô trong mầu nhiệm cứu độ; tôn vinh Đức Mẹ là quan thầy của công cuộc hiệp nhất Kitô Giáo. Đức Maria là Mẹ của sự nên một.
Chúa Giêsu đã cầu nguyện “cho mọi người được nên một.” Đó cũng là lời cầu nguyện của Đức Maria, bởi vì Mẹ khát mong cho mọi người hợp nhất trong một chuồng chiên của Con Mẹ là Giáo Hội. Hãy cùng Mẹ Maria cầu nguyện cho công cuộc hợp nhất. “Không có con đường nào chắc chắn và dễ dàng để hợp nhất mọi người với Chúa Kitô cho bằng con đường Maria” – thánh Pius X giáo hoàng.