Nhiều năm trước đây, tôi được diễm phúc trèo lên ngọn Camêlô tại Israel và viếng thăm nơi khai sinh của dòng Camêlô… Vâng, tôi đã mua áo Đức Bà tại đó. Và suốt nhiều năm nay, tôi đã đeo trong người.
Áo Đức Bà là một dấu chứng Thiên Chúa ban cho thánh Simon Stock, qua bàn tay Mẹ Maria, về sự bảo trợ Người dành cho những ai có lòng tôn kính Mẹ Người.
Y phục là dấu hiệu của con người. Như tâm hồn người tín hữu, y phục cũng phải trong sạch và đơn sơ. Chúng ta lại không thẩm xét những điều bên trong dựa vào những điều bên ngoài hay sao? Áo Đức Bà nhắc nhở chúng ta có một sứ mạng tông đồ chống lại những cực đoan và những xa xỉ về những kiểu cách y phục hiện thời.