Trên trần gian, Đức Maria là người thân thiết nhất với Chúa Kitô, và hiện nay trên thiên quốc, Mẹ cũng là người thân thiết nhất với Chúa. Suốt ba mươi năm tại gian nhà nhỏ bé ở Nazareth, Đức Maria đã nhìn thấy, đã chăm sóc và đã chuyện vãn với Chúa Giêsu. Không ai hiểu biết Chúa Giêsu hơn Mẹ. Vì thế, không có gì lạ khi chúng ta hướng về Mẹ Maria và kêu xin Mẹ cầu bầu, và chúng ta biết Mẹ sẽ nhậm lời.
Tội lỗi không hề vấn vương nơi Đức Maria. Mẹ đã cho thấy những gì Thiên Chúa có thể thực hiện cho bản tính nhân loại, nếu như ta có một tâm hồn rộng mở. Đức Maria là người đầu tiên được bao phủ trong sự thánh thiện. Mẹ là tín hữu đầu tiên và hoàn thiện nhất. Tuyệt vời thay Chúa Giêsu đã quảng đại ban Đức Maria cho chúng ta để làm hiền mẫu của chúng ta. Vì thế, chúng ta được diễm phúc gấp đôi. Chúng ta vừa có một người mẹ tốt lành ở trần gian và lại có một người mẹ cao sang trên thiên quốc để chăm sóc cho chúng ta.
Đức Maria là ơn thánh và ánh sáng dịu hiền. Đức Hồng Y Henry Newman đã nói, “Đức Maria có một cách đánh động tâm hồn chúng ta rất dịu dàng.”