Qua lời tác giả Thánh Vịnh, Thiên Chúa đã thì thầm với Đức Maria: “Hỡi ái nữ, hãy lắng nghe và hãy nhìn xem, hãy quên dân tộc và nhà thân phụ; để đức vua người sủng ái dung nhan.” Đức Maria đã tuân theo thánh ý Thiên Chúa. Với niềm hoan lạc chứa chan, qua những lời của thánh vương Đavít, Đức Maria đã thưa lên: “Tôi vui mừng xiết bao khi tôi được nghe nói: nào chúng ta hãy tiến lên nhà Chúa.”
Đức Maria đã phủ phục tôn thờ Thiên Chúa Uy Linh. Mẹ đến trình diện và hiến mình để mãi mãi phụng sự Thiên Chúa suốt đời trong đền thờ. Thiên Chúa đã thực hiện bao điều trọng đại cho Mẹ tại Bêlem, Nazareth và những nơi khác. Người đã thỏa lòng với sự dâng hiến của Đức Maria. Người hài lòng chấp nhận sự hiến dâng ấy.
“Lạy Chúa, này con đây. Con đến nhà Chúa để mãi mãi làm tôi Chúa. Xin thương nhận cho con được phụng sự Chúa: vì con không mơ ước vinh quang cho bằng được phụng sự Chúa.” Và Thiên Chúa đã trả lời trong lòng Đức Maria: “Hỡi em ta, hiền thê ta, người yêu dấu của ta hãy vào ngự uyển của ta.”