Con rắn nói đúng. Tội lỗi đầu tiên của con người đã làm cho họ biết thiện và ác. Người nam và người nữ đầu tiên đã nhìn ra Thiên Chúa là Đấng Toàn Thiện, còn họ chỉ là hư vô – những thụ tạo nghèo nàn, trần trụi, hoàn toàn tùy thuộc vào Thiên Chúa là Đấng họ đã xúc phạm. Xấu hổ và kinh hoàng, họ đã đi tìm một chỗ ẩn núp.
Từ buổi sơ thời, người nữ đã quyến rũ người nam đi theo con đường tự lập và tự đại – con đường nhơ nhớp đầy những hiểm nguy và giăng bẫy đưa đến hoang tàn.
Đến thời viên mãn, một người nữ khác đã khước từ mọi quyền sống cho bản thân để đáp lại tiếng Chúa bằng đức tin và đức ái trọn hảo. Được bao phủ trong vẻ đẹp của Thiên Chúa, Đức Maria đã trèo lên ngọn núi để đến với Thiên Chúa trong sự tự do hoàn toàn, mang trong mình niềm hy vọng của toàn thể nhân loại – là chính Sự Sống.
Như một hồ nước trong vắt, hoàn toàn phản ảnh Thiên Chúa, Đức Maria đã để vinh quang Người biểu hiện nơi Mẹ, nhập thể trong Mẹ, và qua Mẹ mà làm vinh quang toàn thể nhân loại và vũ trụ.
Một Kinh Nguyện Thánh Mẫu: Lạy Mẹ nhân lành yêu thương,