Những người cao niên trong chúng ta còn nhớ như in những lời của bài hát: “Maria, đó là một cái tên xa xưa rất cao sang.”
Chắc chắn chúng ta đã học kỹ những bài giáo lý – phải chọn tên ít là của một vị thánh cho ngày rửa tội và một vị nữa cho ngày thêm sức; do đó, người tín hữu có những đấng đặc biệt để noi gương. Nhưng chúng ta có nhớ đến điều ấy khi chọn tên, đặc biệt là cho một trẻ sơ sinh không? Thông thường, việc đặt tên trở thành dịp để tôn vinh một người thân nào đó hoặc chọn một cái tên sao cho phù hợp với tên họ; và hy vọng rồi sẽ có một vị thánh mang cái tên ấy.
Nhiều năm trước, tôi đọc thấy những người mang tên Gioan có đến 87 vị quan thầy. Như vậy, chúng tôi là một nhóm rất lừng lẫy, nhưng cần nhiều trợ giúp hơn bất kỳ ai khác.
Bạn đã quen thuộc với đời sống của vị thánh quan thầy của mình chưa? Nếu chưa, tại sao hôm nay bạn không tìm hiểu đi?